Số là đôi vợ chồng này vừa làm một cú lội ngược dòng, bán căn chung cư 2 phòng ngủ 2 vệ sinh ở Hà Nội để cuốn gói về quê sống cho thanh thản. Cầm cục tiền to đùng về quê, ông chồng hí hửng vạch ra một tương lai tươi sáng là mua lại một căn chung cư 2 phòng ngủ tương tự, số tiền thừa ra tha hồ mua ô tô che mưa che nắng cho gia đình, lại còn dư tiền đầu tư thiết bị phục vụ công việc làm ăn. Kịch bản nghe mượt mà, kinh tế đúng không? 🏎️💼
Ấy thế mà, đời không như là mơ khi nó vấp ngay phải "bức tường lửa" mang tên mong muốn của nóc nhà. Bà vợ lại không thích sự thực tế ấy, bả muốn mua hẳn căn chung cư 3 phòng ngủ cho nó rộng rãi, phục vụ gia đình về lâu về dài.
Nhưng ngặt nỗi, nếu nghe theo lời vợ thì hai vợ chồng sẽ phải "all in" sạch sành sanh không còn một cắc, thậm chí có khi còn phải muối mặt đi vay mượn bù thêm tiền vào. Đang từ thế làm chủ cuộc chơi, có tiền mặt dắt lưng, có xe đi, có đồ nghề làm ăn, tự nhiên chỉ vì cái "3 phòng ngủ" mà biến thành những kẻ nhẵn túi, đứng trước bờ vực nợ nần. Đúng là cái sự cố chấp của phụ nữ đối với không gian sống đôi khi khiến các anh chồng chỉ biết khóc thét! 😭💔
Khuyên thật lòng ông chồng trong câu chuyện này là nên tỉnh táo và giữ vững lập trường, đừng để cái bẫy "rộng rãi về lâu về dài" nó làm mờ mắt. Về quê sống cốt là để giảm áp lực, tận hưởng sự thoải mái, chứ không phải để tự đưa mình vào thế bí tài chính. Căn nhà 2 phòng ngủ ở quê thực ra đã là quá đủ cho một gia đình nhỏ sinh hoạt thoải mái. Thay vì dồn hết trứng vào một giỏ để đổi lấy một cái phòng trống cả năm chắc dùng được vài lần, việc giữ lại một khoản tiền mặt để mua xe và tái đầu tư cho công việc mới là nước đi khôn ngoan. Khi công việc làm ăn suôn sẻ, tiền đẻ ra tiền, lúc đó thích đổi lên nhà mặt đất hay biệt thự villa cũng chưa muộn. 💸🌱
Cái dại dột nhất của người đi đầu tư hay mua nhà là rơi vào trạng thái "all in" sạch túi, không có quỹ dự phòng cho những lúc ốm đau, hoạn nạn hay công việc gặp biến cố. Sống trong căn nhà 3 phòng ngủ rộng thênh thang mà trong túi không có nổi vài triệu đồng phòng thân, bước ra đường phải đi xe máy hít khói bụi, công việc thì thiếu thốn thiết bị để phát triển thì cái sự "rộng rãi" đó nó vô nghĩa vô cùng.
Hy vọng ông chồng sẽ có một cuộc "đàm phán hòa bình" thành công với vợ, thông não cho bả hiểu rằng một cuộc sống hạnh phúc và an toàn tài chính đáng giá hơn nhiều so với việc sở hữu thêm một cái bốn bức tường trống rỗng!