Ngày đầu, tổng thu nhập hai vợ chồng 19 triệu/tháng, thuê phòng trọ 2,5 triệu. Chúng tôi sống tằn tiện nhưng vẫn có thể đi cà phê, xem phim. Khi con đầu lòng ra đời năm 2016, chi phí tăng mạnh. Chúng tôi cắt hẳn du lịch, hạn chế ăn ngoài, mua đồ cẩn thận, mỗi tháng tiết kiệm được 8-9 triệu.
Năm 2019, hai vợ chồng tích được gần 400 triệu, dắt nhau đi xem chung cư giá 1,6-1,8 tỷ, chỉ còn thiếu 100 triệu là đủ trả trước 30%. Nhưng dịch Covid-19 làm thu nhập giảm, chi phí tăng, số tiền tích lũy hao hụt. Giá nhà cũng tăng vọt, căn hộ cùng loại giờ 2,2-2,4 tỷ, khiến kế hoạch mua nhà bị chậm lại.
Hiện thu nhập hai vợ chồng khoảng 35 triệu/tháng, chi tiêu cho hai con, thuê nhà, sinh hoạt… chỉ tiết kiệm được 20 triệu/tháng. Muốn mua căn hai phòng ngủ ở Thủ Đức, cần ít nhất 800 triệu - 1 tỷ trả trước. Nhìn lại, dù sống tiết kiệm tối đa, 10 năm qua vẫn chưa đủ.
Câu chuyện của chúng tôi không hiếm: nhiều gia đình trẻ thu nhập trung bình ở Sài Gòn cũng gặp khó khăn tương tự. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiết kiệm, nhưng đang học cách giảm áp lực. Mua nhà vẫn là mục tiêu, nhưng không phải bằng mọi giá.
Theo: VnExpress