Vốn là công chức làm công ăn lương bình thường ấy vậy mà chỉ sau khoảng 1-2 tuần tiếp xúc với các loại sales cô em ‘thông thái’ hẳn lên, nghe nó phân tích mà mình phát hoảng nào là tiền rẻ tràn ngập, so sánh các kênh đầu tư BĐS được hưởng lợi và an toàn nhất, nào là lạm phát tới nơi rồi....vv.
Với sự nhiệt tình của cậu em vốn là "thổ dân" và cũng thuộc diện "có số có má" tại Thạch Thất, chúng tôi đã dành cả ngày Chủ Nhật đi xem kính thưa các đất tại ở Hòa Lạc: đất dự án tái định cư của Đại học Quốc gia; đất san lô phân nền ngay khu trung tâm, các xã thuộc Hòa Bình cũ...tiếp xúc với chủ đất, cò chúa......lượn đi lượn lại nhiều vòng cô em tỏ ra thất vọng than rằng có lẽ mình đã lỡ nhịp vì các chủ đất đều chào giá gấp đôi so với vài tháng trước: đất phân lô tại dự án tái định cư Đại học Quốc gia giờ 21-23 triệu/m2 trước đó vài tháng chỉ 10-11 triệu/m2; đất phân lô mặt ao làng tại Yên Bình- Thạch Thất được chủ đất chào giá 40 triệu/m2 sau khi có sổ- nếu muốn chốt luôn- Chủ đất OK giá chỉ bằng 1/2 nhưng phải tự nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tự làm sổ đỏ - mua ‘lúa non’ thì phải vậy thôi- chủ đất thông báo vậy !
Tò mò và ngu ngơ hỏi về lý do tại sao đất tăng nhanh vậy- giống nhu hầu hết các sales khác, chủ đất giải thích sắp lạm phát rồi, tiền trong dân nhiều lắm, hết giãn cách dân bung ra tìm và đầu tư vào BĐS. Chưa thỏa mãn tôi thắc mắc tiếp, nhưng tại sao đất của anh chào bán lâu rồi, bằng chứng là cỏ đã mọc đầy và mấy cái bảng quảng cáo phân lô tách thửa bằng bạt cũng đã rách tươm ra...anh giải thích, đất này tôi mua cả chục năm rồi, ngày xưa tự bán quá vất vả, nay " bọn sàn Hà Nội" lên làm bài bản lắm, tổ chức hội thảo, tuyên truyền , viết bài, chạy quảng cáo trên facebook, traning cho sales và công tác viên vô cùng bài bản nào là phác họa chân dung khách hàng, nào là cập nhật các thông tin vĩ mô, nào là cách " chốt sales" ...vv. Vậy nên, bây giờ cứ san nền, phân lô xong là giao cho họ bán, mình chỉ thu tiền một mối -nhàn tênh. Thảo nào khi trả lời thắc mắc của cô em về việc giá cao quá và sàn ăn dày thế...cậu sale ráo hoảnh nói 6 tháng sau giá là 31-33 thì chị có phàn nàn hay thắc mắc với em không- họ được đào tạo bài bản thế cơ mà.
Anh Chủ đất này là một đại địa chủ, có nhiều khu phân lô san nền tại Hòa Lạc- tôi mục sở thị- và cả các nơi khác (nghe cậu em giới thiệu) nên chúng tôi hỏi về việc mua đất phân lô tại dự án tái định cư của Đại học quốc gia thì được biết- mấy sales mà mình vừa tiếp xúc đều là dân địa phương hiện đang là cộng tác viên của các sàn Hà Nội. Khoảng 6-7 tháng trước đây các sàn Hà Nội mua gom với giá 10-11 triệu/m2, ô nào chưa xong thủ tục thì giá 7-8 triệu) bây giờ đồng loạt chào 21-23 triệu/m2.
Trước mớ thông tin bòng bong như mô tả, mình đã khuyên cô em, cần bình tĩnh phân tích và đánh giá thông tin...lạm phát nó đã đến ngay đâu (thấy đài báo, TV nói thế), nhìn ra cửa sổ xe mà xem đất còn mênh mông, đường xá chẳng thấy đâu.... toàn dân buôn với nhau thì ai lên đây mà ở... sales vẽ chân dung khách hàng là người buôn/đầu tư/đầu cơ, ta mua thì phải vẽ chân dung người ở chứ, người ta sống ở đây thì đi làm ở đâu, sinh hoạt chợ búa, con cái đi học thế nào ?..còn mua để tìm bán cho người buôn/đầu tư/đầu cơ đầu tư đến sau thì phải tính kỹ xem liệu mình có làm được không... trước khi xuống tiền.