D.B.Cooper

D.B.Cooper

Siu Black: 'Tôi áp lực vì nợ tiền làm nhà'

Ca sĩ Siu Black cho biết chị vay nợ hơn một tỷ đồng dựng nhà ở Kon Tum nhưng hiện không có thu nhập vì dịch.

- Sau lần tái xuất với ca khúc mới cuối năm ngoái, cuộc sống của chị hiện thế nào?

- Tôi sống rất bình lặng. Hàng ngày, tôi làm những việc lặt vặt trong gia đình, nấu cơm, trồng rau, nuôi lợn. Tôi lớn lên ở núi rừng, sinh ra trong gia đình lao động nên không ngại vất vả.

Gia đình hai con tôi sang ở với mẹ, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng vì có đầy đủ con trai, con dâu, hai cháu nhỏ. Ở quê tôi, mọi người theo chế độ mẫu hệ, con trai kết hôn xong ở nhà vợ, chẳng ai như nhà tôi cả. Chồng cũ cũng quay về với tôi hơn hai năm nay.

Sức khỏe tôi ổn định, ba tháng đi khám định kỳ một lần, huyết áp vẫn cao nhưng không quá nguy hiểm. Tôi cũng mắc bệnh tiểu đường, chỉ mong bệnh không biến chứng. Mỗi ngày, tôi uống thuốc huyết áp, thuốc nam để trị bệnh khớp. Tôi giờ đi bộ được 2 km, leo cầu thang được.

- Không đi hát, chị lấy thu nhập từ nguồn nào?

- Khi dịch chưa hoành hành, tôi vẫn đi biểu diễn ở Sài Gòn và các tỉnh, cát-xê khá cao. Thù lao hiện giờ của tôi không thể so với thời huy hoàng hơn 10 năm về trước nhưng vẫn dư dả hơn nhiều công việc khác. Giờ không được đi hát, tôi nuôi heo nhưng chẳng được bao nhiêu. Năm ngoái, tôi nuôi 30 con, trong đó có 16 con khán giả ủng hộ. Lứa đó tôi đã bán đi, lãi chút đỉnh. Giờ tôi nuôi 20 con khác. Tiền cám tăng lên cao trong khi thương lái ép giá thịt, tôi không có lãi.

Tôi áp lực nợ nần nên mất ngủ triền miên, mỗi ngày chỉ chợp mắt được hơn bốn tiếng. Sáng nào cũng vậy, tôi thức dậy lúc 4h30, xem bản tin để cập nhật tình hình Covid-19. Tôi chỉ mong dịch bệnh qua nhanh để có thể đi hát. Tôi ăn cũng ít, mỗi bữa nửa bát cơm với rau. Hơn một tháng qua, tôi sút 3 kg, giờ chỉ còn 51 kg.

- Do đâu chị mắc nợ?

- Tôi nợ ngân hàng gần 700 triệu đồng tiền làm nhà, cộng tiền vay mượn bên ngoài nữa, tất cả hơn một tỷ đồng. Lúc đó, con út tôi lấy vợ, muốn ở cùng mẹ. Gia đình tôi cũng không thể ở nhờ nhà bà chị gái mãi được, vậy nên chưa đủ tiền nhưng tôi cũng quyết tâm xây.

Tôi không đi hát được trong khi lãi suất tăng lên mỗi ngày. Dịch bệnh khiến công việc cả gia đình tôi ảnh hưởng. Con út dạy võ, công việc thất thường vì không được tụ tập dạy học. Thằng lớn làm shipper, cũng ít việc hơn.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng. Theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn máu lửa, chị được khán giả đặt biệt danh "họa mi núi rừng". Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như "Vietnam Idol", "The Winner Is"... Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên "Siu Black - Khát khao môi hồng". Thông tin Siu Black vỡ nợ lan ra từ khoảng tháng 7/2013. Số nợ ban đầu được cho là hơn 2 tỷ, song nhiều nguồn tin cho rằng, con số thực còn lớn hơn thế. Chị từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Chị tìm niềm vui cuộc sống từ đâu?

- Tôi chăm sóc, chơi với cháu cho đỡ buồn. Thằng bé chín tháng tuổi còn ngồi một chỗ, thằng lớn hai tuổi chạy nhảy suốt ngày. Hôm nào con dâu đi vắng, tôi rất mệt. Tôi tìm bình an nơi Chúa. Không còn được đi lễ, tôi nghe cha giảng kinh trực tuyến. Tôi tin những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với mình và gia đình. Hàng ngày, tôi vẫn đóng cửa trong phòng tập. Tôi khẳng định Siu Black 51kg vẫn hát hay như thời 72kg.

Hồi nợ nần vì kinh doanh thua lỗ tám năm trước, tôi tiêu cực hơn. Tôi đóng kín cửa ở trong phòng, không dám đi đâu vì ngại. Dần dà, tôi tiếp xúc với giáo dân, đi hát nhà thờ, cảm nhận được niềm vui nên cởi mở. Bạn bè mời tôi đi từ thiện chung, tôi chẳng có gì đóng góp nên tặng giọng hát. Nhiều người hiểu nhầm tôi bỏ tiền ra, mỉa mai tôi nợ nần đầy người, không có tiền còn đi từ thiện. Tôi rất giận và buồn.

- Vì sao chị tái hợp chồng cũ sau 14 năm xa cách?

- Tôi nghĩ cho con, cháu thôi. Ba năm trước, thằng con lớn cưới, nó hỏi: "Mẹ ơi, con mời ba nhé". Tôi nói: "Ừ, ba mày mà, mày thích thì mời". Sau đám cưới, anh ngỏ ý về sống với mấy mẹ con, tôi đồng ý. Gia đình có người đàn ông vẫn hơn. Anh đỡ đần tôi nhiều, từ nấu cám, cho heo ăn đến chăm sóc cháu. Các cháu rất quấn ông nội.

Anh thay đổi nhiều nên tôi mới đồng ý chung sống một lần nữa. Chúng tôi coi nhau như tri kỷ, bạn bè nên lúc quay lại cũng không có gì gượng gạo. Trước kia anh ham vui, mải chơi, giờ anh biết lo toan cho vợ con, chăm chỉ hơn. Tôi tính cách đàn ông nên không để bụng, không hạch sách chuyện cũ. Hồi tôi làm mẹ đơn thân, tôi kiếm được tiền nên cũng không quá vất vả.

- Chị ở tuổi 53 thay đổi thế nào sau nhiều biến cố?

- Tôi điềm đạm, bớt nóng tính hơn trước rất nhiều. Trước kia, tôi thích ồn ào, đông đúc, giờ thích những chỗ yên tĩnh. Cuộc sống giờ khó khăn hơn nhiều nhưng tôi ít hồi tưởng thời kiếm tiền dễ, rủng rỉnh tiêu xài. Tôi thấy mình giờ hạnh phúc, có nhà để ở, có gia đình quây quần, vậy còn đòi hỏi điều gì hơn nữa? Tôi ở nhà là bà nội, khi đi hát tôi vẫn nghĩ mình là "ca sĩ trẻ", giọng ca lúc nào cũng ở tuổi 16.

- Chị mong muốn gì trong thời gian tới?

- Tôi mới ra mắt hai ca khúc - Cỏ đêmMuốn. Tôi mang đến hình ảnh đa dạng hơn, để mọi người thấy tôi không chỉ hát được những ca khúc gắn với Tây Nguyên mà còn biến hóa được với rock thành thị.

Tôi ấp ủ dự định làm album thánh ca mấy năm nay nhưng chưa thực hiện được vì trùng đợt dựng nhà, tôi hết tiền. Tôi cũng muốn mở trung tâm đào tạo âm nhạc ở quê nhà, để người dân Kon Tum có cơ hội tiếp xúc nghệ thuật gần hơn.

Theo VnExpress

0

Bình luận

Thị trường bất động sản như một chiếc máy bay chỉ toàn ghế hạng thương gia

Giới chuyên gia đã nói nhiều về nhu cầu “nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ”, nhưng câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như bài hát không có đoạn cao trào Xem thêm
Thị trường bất động sản như một chiếc máy bay chỉ toàn ghế hạng thương gia - 1

Sun Elite City: “Trái tim mới” của Bãi Cháy trong kỷ nguyên phát triển bền vững

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, Sun Elite City - tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng 324ha do Sun Group phát triển không chỉ mở ra không gian sống – nghỉ dưỡng – đầu tư bên vịnh di sản, mà còn thúc đẩy khu vực này chuyển mình thành đô thị biển sôi động, tấp nập bốn mùa và phát triển bền vững. Xem thêm
Sun Elite City: “Trái tim mới” của Bãi Cháy trong kỷ nguyên phát triển bền vững - 1

Thứ cấp hay sơ cấp bất động sản trong 2 quý cuối năm 2025?

Việc sáp nhập vẫn còn mới còn nóng hổi vừa thổi vừa dòm, mà tầm nhìn chắc nới rộng mãi qua 2030. Xem thêm
Thứ cấp hay sơ cấp bất động sản trong 2 quý cuối năm 2025? - 1

Khi 50 phân đất làm lệch cả một mái nhà

Có những quyết định nhỏ tưởng chừng vô hại, nhưng rồi lại kéo theo một chuỗi hệ lụy lớn đến mức làm chao đảo cả gia đình. Với tôi, đó là quyết định "xây lấn một chút cũng không sao" của chồng – thứ tưởng chỉ là 50 phân đất, nhưng cuối cùng lại đánh đổi bằng 200 triệu đồng, những ngày tranh cãi triền miên, và cả niềm tin đang rạn vỡ giữa hai vợ chồng. Xem thêm
Khi 50 phân đất làm lệch cả một mái nhà  - 1

3 lần chuyển nhà, tôi mới hiểu: chọn sai tầng có thể biến “tổ ấm” thành chỗ... ở tạm

Hồi mới đi làm, tôi từng nghĩ mua nhà là câu chuyện của tài chính và vị trí. Chỉ cần đủ tiền, gần trung tâm, view đẹp, tiện đường đi làm là ổn. Còn “tầng nào” thì cũng thế thôi, cao hay thấp chỉ là chuyện... nhấn thang máy lâu hơn vài giây. Xem thêm
3 lần chuyển nhà, tôi mới hiểu: chọn sai tầng có thể biến “tổ ấm” thành chỗ... ở tạm  - 1

Mua nhà trong "an nhàn": 3 nguyên tắc cốt lõi để không biến ước mơ thành gánh nặng

Mua nhà là một trong những cột mốc tài chính lớn nhất đời người. Nó không chỉ là câu chuyện về chỗ ở, mà còn là một cam kết dài hạn, chi phối dòng tiền, ảnh hưởng đến chất lượng sống và thậm chí quyết định khả năng tự do tài chính trong nhiều thập kỷ. Xem thêm
Mua nhà trong "an nhàn": 3 nguyên tắc cốt lõi để không biến ước mơ thành gánh nặng  - 1

Câu chuyện chiếc máy giặt chung: Nỗi đau xóm trọ hiện đại

Trong các khu trọ giá rẻ hoặc căn hộ mini cho thuê hiện nay, máy giặt chung là một hình thức tiện ích phổ biến. Thay vì mỗi phòng đầu tư riêng, chủ trọ thường trang bị một đến hai chiếc máy giặt đặt tại khu vực tầng trệt hoặc sân sau, để “tạo điều kiện sinh hoạt” cho toàn bộ người sinh sống. Xem thêm
Câu chuyện chiếc máy giặt chung: Nỗi đau xóm trọ hiện đại - 1

Làm gì trước ngưỡng cửa 30: Mua nhà không được, mà ở thuê cũng chẳng xong

Hồi nhỏ, chúng ta từng được dạy: “An cư lạc nghiệp”. Nhưng khi lớn lên, bước vào tuổi 30, nhiều người mới chợt nhận ra: “an cư” giờ đây giống như mua vé lên sao Hoả, không biết bao giờ có chuyến và cũng không chắc có đủ tiền mua vé không. Xem thêm
Làm gì trước ngưỡng cửa 30: Mua nhà không được, mà ở thuê cũng chẳng xong - 1

Lạm phát không đáng sợ bằng… chủ trọ tăng giá mỗi quý!

Ở thời buổi “cái gì cũng tăng, trừ lương”, có một nỗi sợ mang tính sát thương cao đối với hội sống xa nhà, đó là… chủ trọ. Không phải vì cô hung dữ hay hay quát mắng. Mà bởi vì tăng giá nhà trọ như thể đang chơi chứng khoán! Xem thêm
Lạm phát không đáng sợ bằng… chủ trọ tăng giá mỗi quý! - 1

Top 3 “con cưng” của thị trường: Đất nền – Chung cư – Nhà riêng

Thị trường BĐS thời gian qua đúng kiểu “vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ đông”, đang dần nhúc nhích trở lại, nhưng đâu phải phân khúc nào cũng dễ “hốt bạc” như lời đồn. Vậy câu hỏi là: lúc này thì nhà đầu tư đang rót tiền vào đâu? Câu trả lời nghe quen tai, nhưng nhìn kỹ mới thấy… có chuyện hay ho. Xem thêm
Top 3 “con cưng” của thị trường: Đất nền – Chung cư – Nhà riêng - 1

Người mua nhà để ở thật: Lỡ chuyến tàu, đứng trên sân ga… nhìn theo

Nếu đang chờ chung cư Hà Nội giảm giá để “rước nàng về dinh” thì có một tin buồn rằng, giá vẫn chưa có dấu hiệu lùi bước, thậm chí còn đang… ngóc đầu tăng trở lại. Xem thêm
Người mua nhà để ở thật: Lỡ chuyến tàu, đứng trên sân ga… nhìn theo - 1

Có gì đặc biệt tại T&T City Millennia, nơi đại nhạc hội lớn bậc nhất phía Nam Sài Gòn sắp diễn ra?

Không chỉ đơn thuần là một khu đô thị mới phía Nam Sài Gòn, nơi đại nhạc hội lớn bậc nhất Tây Ninh tháng 8 này diễn ra, T&T City Millennia còn đang từng bước định hình như một điểm đến văn hóa - du lịch - giải trí, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Xem thêm
Có gì đặc biệt tại T&T City Millennia, nơi đại nhạc hội lớn bậc nhất phía Nam Sài Gòn sắp diễn ra? - 1

Gần 1.000 khách dự sự kiện "Ngôi nhà ven biển - Dẫn sóng tinh hoa"

Ngày 2-8, tại sự kiện “Ngôi nhà ven biển - Dẫn sóng tinh hoa” diễn ra tại GEM Center, TP.HCM, Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu phân khu thấp tầng Casa thuộc đô thị biển Blanca City. Xem thêm
Gần 1.000 khách dự sự kiện "Ngôi nhà ven biển - Dẫn sóng tinh hoa" - 1

Top 10 chung cư dưới 2 tỷ từng được đánh giá tốt nhất TP.HCM: Sau gần 1 năm, giờ ra sao?

Đây là danh sách được đơn vị Biggee công bố là 10 dự án chung cư dưới 2 tỷ được đánh giá cao nhất tại TP.HCM, dựa trên hệ thống xếp hạng theo 7 tiêu chí định tính (vị trí, tiện ích, pháp lý, cộng đồng, cho thuê, quy mô, tiềm năng...). Dù có những tranh luận xoay quanh cơ sở xếp hạng, thực tế thị trường sau gần một năm là minh chứng rõ ràng nhất. Xem thêm
Top 10 chung cư dưới 2 tỷ từng được đánh giá tốt nhất TP.HCM: Sau gần 1 năm, giờ ra sao? - 1

Căn hộ tồn kho tăng hơn 40%: “Cục nợ” cao cấp và bài toán nghẽn thanh khoản của thị trường bất động sản

1. Khi căn hộ cao cấp trở thành “cục nợ” Xem thêm
Căn hộ tồn kho tăng hơn 40%: “Cục nợ” cao cấp và bài toán nghẽn thanh khoản của thị trường bất động sản  - 1

Chuẩn bị có thay đổi lớn trong cấp sổ đỏ và định giá đất

Bộ Tài nguyên & Môi trường (Bộ NN‑MT) đang hoàn thiện dự thảo sửa một số điều của Luật Đất đai 2024, dự kiến trình Quốc hội kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), với hiệu lực bắt đầu từ 01/01/2026 nếu được thông qua. Xem thêm
Chuẩn bị có thay đổi lớn trong cấp sổ đỏ và định giá đất  - 1

Người trẻ từ chối “cuộc chơi an cư”, chọn "enjoy" hoặc "nằm thẳng"

Thời ông bà, cha mẹ chúng ta, sự ổn định, thành cồng thườngít nhiều gắn liền với sở hữu một ngôi nhà. Dù nhỏ hay to đó vẫn là cột mốc quan trọng khẳng định một người đã “ổn định”. Nhưng với thế hệ trẻ ngày nay, đặc biệt là tầng lớp từ 9x đến Gen Z, định nghĩa ấy đang thay đổi. Xem thêm
Người trẻ từ chối “cuộc chơi an cư”, chọn "enjoy" hoặc "nằm thẳng"  - 1

Thu nhập khiêm tốn, ở Hà Nội hay về quê nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau...

Chi phí sống đắt đỏ, nhà thì ngoài tầm với, đến cả giá thuê trọ mỗi tháng cũng đang nhích lên từng ngày – đó là thực trạng của không ít người trẻ đang mưu sinh tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Xem thêm
Thu nhập khiêm tốn, ở Hà Nội hay về quê nhiều khi cũng chẳng khác gì nhau... - 1

Giá đất khiến người ở thực bỗng vô tình hoá thành "khách đứng nhìn" vì quá chóng mặt

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhiều lô đất nền 50m² tại Hà Đông (Hà Nội) đã ghi nhận mức tăng giá lên tới cả tỷ đồng. Mức tăng nhanh và mạnh đến mức khiến cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực đều “giật mình”. Xem thêm
Giá đất khiến người ở thực bỗng vô tình hoá thành "khách đứng nhìn" vì quá chóng mặt - 1

Giá đất nhiều nơi giảm 200-300 triệu chỉ trong 1 tháng: Báo hiệu điều gì đây?

Chỉ trong vòng một tháng, nhiều khu vực tại các tỉnh vùng ven và thị trường vệ tinh đã ghi nhận mức giảm giá đất từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi lô. Đây không phải là con số nhỏ, nhất là trong bối cảnh vài năm trước, giá đất chỉ có xu hướng tăng và “không có điểm dừng”. Vậy điều gì đang diễn ra? Xem thêm
Giá đất nhiều nơi giảm 200-300 triệu chỉ trong 1 tháng: Báo hiệu điều gì đây? - 1

Nhà không đẻ ra tiền: Đừng gọi đó là tài sản?

Một căn nhà vài tỷ, vị trí đắc địa, nội thất long lanh nhưng suốt năm chỉ để khóa cửa, không ai ở, không cho thuê, không kinh doanh, thì đó không phải là tài sản. Đó là tiêu sản. Xem thêm
Nhà không đẻ ra tiền: Đừng gọi đó là tài sản? - 1

"Hiến kế" điều chỉnh thị trường bất động sản

Qua việc Bộ Tài chính nêu các lý do vẫn giữ thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản là 2% giá trị hợp đồng mua bán trong ít nhất 5 năm tới trong dự thảo thuế TNCN chúng ta cũng có thể khẳng định cũng trong 5 năm tới cũng không đánh thuế đối với bất động sản không sử dụng hay thuế đối với động sản thứ 2 trở đi vì nếu áp dụng hậu quả nó tác động lên thị trường bất động sản và nền kinh tế lớn hơn rất nhiều so với đánh thuế theo thời gian chuyển nhượng hay mức lãi 20% chuyển nhượng. Xem thêm
"Hiến kế" điều chỉnh thị trường bất động sản - 1

Mua nhà trước tuổi 35: Không còn là giấc mơ nếu bạn nắm rõ nguyên tắc VÀNG này

Trong một thị trường nhà ở ngày càng đắt đỏ, việc sở hữu một căn nhà trước tuổi 35 tưởng chừng như giấc mơ xa vời. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất khả thi. Vấn đề không nằm ở việc bạn đang kiếm được bao nhiêu, mà là bạn đang quản lý tài chính của mình ra sao và có thật sự xem việc mua nhà là một mục tiêu cần theo đuổi nghiêm túc hay không. Xem thêm
Mua nhà trước tuổi 35: Không còn là giấc mơ nếu bạn nắm rõ nguyên tắc VÀNG này - 1

Doanh nghiệp bất động sản nợ thuế “khủng”: Tín hiệu cảnh báo cho người mua nhà

Trong một động thái mạnh tay nhằm siết chặt kỷ cương tài chính doanh nghiệp, đầu tháng 7/2025, Cục Thuế TP.HCM đã công bố danh sách 340 doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày, với tổng số tiền lên đến 1.721 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là danh sách này xuất hiện hàng loạt tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản, từ những chủ đầu tư của các dự án lớn đến các công ty đã từng gây sốt trên thị trường. Xem thêm
Doanh nghiệp bất động sản nợ thuế “khủng”: Tín hiệu cảnh báo cho người mua nhà  - 1

Mua nhà xây sẵn vẫn có thể mất trắng: Bài học cay đắng từ khu phố 100 tỷ ở Vĩnh Long

Mua nhà xây sẵn từ lâu được xem là một lựa chọn an toàn hơn so với việc mua đất nền hay đặt cọc dự án hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh điều ngược lại: ngay cả khi căn nhà đã “xây xong, cầm chìa khóa”, người mua vẫn có thể rơi vào bẫy pháp lý và mất trắng tài sản. Xem thêm
Mua nhà xây sẵn vẫn có thể mất trắng: Bài học cay đắng từ khu phố 100 tỷ ở Vĩnh Long  - 1

'Búp bê DJ' sẽ cháy hết mình tại thành phố Thiên Niên Kỷ

Một đêm nhạc hội cuồng nhiệt, bùng nổ cảm xúc đang chờ đón giới trẻ Tây Ninh vào ngày 9/8 tới đây tại thành phố Thiên Niên Kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), với sự xuất hiện của một trong những nữ DJ đình đám nhất hiện nay – DJ Mie. Xem thêm
'Búp bê DJ' sẽ cháy hết mình tại thành phố Thiên Niên Kỷ - 1

Con chỉ có một mà ngã lòng cha mẹ lại hai hướng

"Có những quyết định mua nhà không chỉ nằm trên giấy tờ công chứng. Mà nằm giữa hai ánh mắt đã từng nhìn nhau, giờ nhìn về hai hướng. Và mình đứng ở giữa, là đứa con duy nhất." Xem thêm
Thông báo
vừa bình luận bài viết