Sathorn Unique là toà tháp bị bỏ hoang giữa lòng thủ đô Thái Lan hơn 20 năm nay. Những câu chuyện rùng rợn xoay quanh toà nhà này nổi tiếng tới nỗi đã trở thành… nội dung trong bài giới thiệu của các hướng dẫn viên du lịch, “thao thao bất tuyệt” mỗi khi đón tour khách nước ngoài. Đại khái có đoạn như này:
“Trên con đường Charoen Krung, đối diện Chùa Thuyền Wat Yannawa, có một toà tháp 49 tầng với nguồn năng lượng u ám - nơi người ta tìm thấy những kiếp người tự vẫn không rõ lý do, sau bao năm vẫn sừng sững giữa Bangkok…”.
Nhưng chẳng phải vô cớ người ta lại dè chừng Sathorn Unique, bất cứ người dân Bangkok nào cũng từng nghe những chuyện kỳ lạ xoay quanh toà tháp bị bỏ hoang. Lời đồn lan xa dần, có chuyện được kiểm chứng, có chuyện bị nghi ngờ là “thêm mắm thêm muối”, nhưng tất cả đều cùng làm cho Sathorn Unique trở nên u ám, bí hiểm hơn bao giờ hết.
Toà tháp ma Sathorn Unique
Xây trên nền đất nghĩa địa xưa, “phạm huý” với ngôi chùa gần đó
Sathorn Unique là một trong những nạn nhân phải gánh chịu số phận hẩm hiu từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Khi đó, các dự án đang trên đà đầu tư để phát triển đô thị Bangkok buộc phải dừng lại đột ngột do thiếu kinh phí và quá nợ. Thời điểm bị rút vốn đầu tư, toà nhà đã hoàn thiện tới 80% trong tầm nhìn trở thành khu mua sắm và chung cư sầm uất bậc nhất Thái Lan. Nhưng đó mãi mãi chỉ là tầm nhìn. Tới tận năm 2015, Sathorn Unique vẫn không được trùng tu hay gỡ bỏ, như một nhân chứng cho cuộc khủng hoảng mãi mãi ám ảnh người Thái Lan, tồn tại giữa Bangkok ngày một hoa lệ.
Sathorn Unique có thiết kế 49 tầng với 659 căn hộ, 54 cửa hàng, từng được kỳ vọng trở thành công trình kiến trúc biểu tượng cho xứ sở Chùa Vàng. Ai ngờ hơn 20 năm sau, lại trở thành biểu tượng... cho sự đổ nát và rùng rợn
Trên đà chìm dần vào đổ nát, hơn 20 năm sau, không phải ngẫu nhiên Sathorn Unique vẫn mãi mãi không được hoàn thiện. Những lời đồn kỳ quái về nơi này cùng các tư liệu hiếm hoi về địa thế, phong thuỷ đã khiến các nhà đầu tư dè chừng.
Người dân Bangkok đồn rằng vận xui của Sathorn Unique do những “thế lực tâm linh” gây ra. Trước khi toà nhà được khởi công xây dựng năm 1990, nền đất vốn là một nghĩa địa. Không chỉ vậy, Sathorn Unique còn bị cho là đã “phạm huý” với ngôi chùa linh thiêng Wat Yannawa nằm ở đối diện.
Sathorn Unique và ngôi chùa Wat Yannawa
Vì “phạm huý” với ngôi chùa nên mới có kết cục như ngày hôm nay?
Lời truyền tai của người bản địa cho rằng xưa kia sư trụ trì chùa Yanawa đã cảnh báo với chính quyền và chủ đầu tư rằng phong thủy của tòa nhà không tốt, ảnh hưởng tới ngôi chùa nhưng dự án vẫn được triển khai. Không ai kiểm chứng vấn đề này, nhưng từ câu chuyện đó, nhiều người vẫn cho rằng toà có số phận như ngày hôm nay là do đã “phạm huý” với chùa Wat Yannawa.
“Án oan” hơn 15 năm của chủ đầu tư, sau khi bỏ hoang trở thành nơi tập kết… xác chết
Trước thời điểm chính thức bị bỏ hoang năm 1997 thì trong quá trình xây dựng, chủ sở hữu, kiêm kiến trúc sư của Sathorn Unique - Rangsan Torsuwan đã bị vướng vào vòng lao lý với cáo buộc âm mưu ám sát Chánh án Tòa án Tối cao dù vụ án không hề xảy ra. Mãi tới năm 2010 ông mới được tha bổng, tuyên bố trắng án. “Án oan” này đã làm đảo lộn cuộc sống cá nhân của Rangsan Torsuwan, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, chưa kể làm gián đoạn tất cả các dự án đầu tư tài chính khác. Câu chuyện tưởng như vô lý nhưng hoàn toàn có thật, và nó đã tô đậm sự u ám vây quanh toà tháp Sathorn Unique.
Từ khi bị bỏ hoang, Sathorn Unique trở thành nơi cư trú tạm thời của nhiều người vô gia cư. Được khoảng vài năm yên ắng thì nơi này lại gây chấn động dư luận vào năm 2014 - một du khách 30 tuổi người Thụy Điển gieo mình tự vẫn tại đây. Theo đó, một nhiếp ảnh gia địa phương trong một lần vào toà tháp để chụp ảnh bình minh thì bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối, ông đã phát hiện ra thi thể của người đàn ông xấu số.
Kể từ lần tự tử không rõ nguyên nhân của vị khách người Thuỵ Điển, người địa phương ghi nhận có vài người cũng tìm đến tháp Sathorn Unique để kết liễu cuộc đời. Nhiều lần người dân còn phát hiện ra những cái xác đang trong tình trạng phân huỷ. Họ là những người vô gia cư tới đây trú ngụ dù bên ngoài đã bị niêm phong, rồi qua đời trong lạnh lẽo… Sathorn Unique bị coi là “thiên đường chết chóc” từ dạo ấy.
Ngày nay
Thời gian đã khiến Sathorn Unique trở nên hoang tàn, cấu trúc toà nhà chưa được hoàn thiện ngày càng đổ nát, cũ mòn. Bên ngoài được rào kín, có người canh gác. Bên trong đã trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng giữa các tầng, chứa đầy dụng cụ xây dựng, gạch vừa ngổn ngang, rêu phong bao phủ. Tuy vậy, có không ít người vô gia cư và các loài động vật hoang vẫn tìm đến nghỉ chân tại Sathorn Unique vào buổi đêm.
Hiện nay, nguồn lợi duy nhất chủ sở hữu có thể khai thác từ Sathorn Unique là cho treo biển quảng cáo
Hàng năm, những lời đồn đáng sợ về toà tháp vẫn được truyền xa dù chẳng có nghiên cứu xác thực. Người ta vẫn hoài nghi và luôn tìm cách khám phá Sathorn Unique, đặc biệt là với những người nước ngoài. Thời điểm trước Covid-19, Sathorn Unique còn được xếp vào danh sách “địa điểm du lịch” với các vị khách châu Âu. Nhiều người sẵn sàng trả tiền bất hợp pháp để vào bên trong toà nhà, leo 49 tầng lầu. Những câu chuyện kinh dị như một chất xúc tác khiến Sathorn Unique hấp dẫn hơn trong mắt các vị khách máu liều.
Các du khách đến Sathorn Unique để lại đủ dấu ấn, nổi bật là những bức vẽ graffiti
Nguồn: Tổng hợp
Pháp luật và bạn đọc