Trong câu chuyện được đăng tải anh chồng cho biết, vợ chồng anh năm nay đều đã ngoài 40 tuổi và đã trải qua nhiều khu nhà trọ khác nhau khắp Hà Nội.
Đáng buồn hơn, anh này vừa thất nghiệp cộng với việc giá nhà ở Hà Nội đang leo thang khiến cho giấc mơ mua nhà để an cư lạc nghiệp với gia đình anh trở nên xa vời.
17 năm sinh sống, làm việc thủ đô, số tiền còn lại trong tài khoản của anh chỉ là 11 triệu đồng. Trong khi đó ngôi nhà ở quê lâu nay không người ở nên đang có dấu hiệu xuống cấp cần sửa chữa.
Nhìn cảnh 2 đứa con và vợ não nề khi phải chia tay cuộc sống đang quen bạn, quen lớp anh chồng cũng quặn thắt lòng. Tuy vậy anh vẫn quyết về quê vì thấy việc ổn định cuộc sống Hà Nội đang dần rời tầm với của anh.
Câu chuyện của anh cũng là chuyện của nhiều gia đình tỉnh lẻ ở Hà Nội hiện nay.
Thủ đô vẫn là mơ ước của nhiều người nhưng cuộc sống phố thị đang quá bí bách khi giá nhà cao chót vót trong khi tiền học cho con, tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng... đang bào mòn dần từng đồng dự trữ.
Thực tế cho thấy, từ sau dịch Covid-19 rồi khủng hoảng kinh tế dồn dập mấy năm qua đã cướp đi giấc mơ phố thị của nhiều người. Nhưng biết đâu đây lại là cú hích để ít năm nữa nhiều người phải cám ơn vì nhờ những khó khăn này nên họ đã yên ấm ở quê nhà.
Cre: Phan An