"Mọi người đều nói sao không ở nhà mặt đất. Để tôi kể cho nghe, nhà tôi khi đó ở làng cốm vòng, đời ông bà bố mẹ đã ở đó rồi. Xung quanh hàng xóm cũng vui, có vài nhà làm nghề cốm, tiếng chày giã đều đều mỗi ngày, tôi ám ảnh tiếng giã cốm từ bé cả trong giấc ngủ luôn, rồi lúc rảnh thì nhiều người ngồi chơi bài ngay cổng nhà tôi từ chiều cho tới 11-12 giờ đêm, chưa kể ban ngày nhậu nhẹt, quạt than, đồ nướng ngay cổng, hát karaoke cả chiều. Thực sự khi lấy vợ, bố mẹ bảo dồn tiền mua cái mặt đất gần nhà nhưng tôi chịu. VC tôi mua chung cư vì cũng chỉ muốn thoát khỏi cái nhà mặt đất đó, xóm đó cho nhanh, sau khi mua chung cư về smart thì thấy cuộc sống thấy thư thái hơn và thấy quyết định hoàn toàn đúng. Mỗi người một nhận định, nhưng cứ cố bám mặt đất mà chất lượng cuộc sống hàng ngày không như ý thì cũng nản lắm. Giờ bố mẹ yếu hơn, chẳng leo tầng được, các cụ đang muốn về gần con cái nên nhà tôi đang tìm khu tòa mới, diện tích rộng hơn mà 2 căn gần nhau. 1 là đập thông tường, 2 là cùng sàn khác căn để cũng đỡ va chạm thế hệ mà vẫn tiện chăm sóc các cụ. Đang ngó khu sola park để mua đây."
Nhiều người vẫn thần thánh hóa nhà mặt đất vì cảm giác "chắc chân", nhưng ở lâu rồi mới thấm hết những bất tiện không tên 😭.
Đầu tiên là chuyện an ninh và sự riêng tư. Ở nhà mặt đất, nhất là nhà trong ngõ hẻm, việc trộm cắp, bẻ khóa luôn là mối lo thường trực mỗi khi vắng nhà. Chưa kể, ranh giới riêng tư cực kỳ mong mỏng. Chuyện nhà mình đôi khi cả xóm đều biết, từ việc mua cái xe mới đến chuyện vợ chồng tiếng qua tiếng lại 🐍.
Thứ hai là vấn đề môi trường sống và côn trùng. Cứ đến mùa nồm ẩm hay mưa bão là nhà mặt đất hứng chịu đủ combo: ẩm mốc, mùi hôi từ cống rãnh bốc lên, cùng sự "ghé thăm" thường xuyên của muỗi, gián, chuột 🐀🦟. Để giữ cho căn nhà mặt đất luôn sạch sẽ, khô ráo tốn rất nhiều công sức và chi phí bảo trì.
Tiếp theo là bất tiện về thiết kế không gian theo chiều dọc. Nhà ống mặt đất thường phải chồng 3 - 4 tầng, việc đi lại, dọn dẹp vô cùng vất vả. Đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ, việc leo cầu thang hằng ngày vừa tiềm ẩn nguy cơ té ngã, vừa tạo ra khoảng cách vô hình giữa các thành viên khi mỗi người thu mình trong một tầng riêng biệt 👵👶.
Cuối cùng là bài toán giao thông và tiện ích. Nhà trong ngõ sâu đồng nghĩa với việc đưa đón con cái, di chuyển ô tô hay nhận hàng hóa đều vô cùng bất tiện. Mỗi lần có việc gấp hay ngập nước mùa mưa thì cảnh tắc ngõ thực sự là một "cơn ác mộng" 🌧️🚗.
Thế nên, việc chọn ở chung cư hay mặt đất không còn là chuyện đúng hay sai, mà là lựa chọn đâu là không gian mang lại sự bình yên, tiện nghi và chất lượng sống tốt nhất cho cả gia đình 💖.