Ở Việt Nam, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi trước khi vang danh thiên hạ khoa thi năm Giáp Thìn (1304), cụ vốn là 1 cậu bé mồ côi, người đời khinh rẻ. Lúc ấy có ai nói với mẹ Mạc Đĩnh Chi rằng nhà bà là “địa linh”, con bà là “nhân kiệt” có khi bà cũng chẳng tin.
1 buổi đi xem "địa linh" cho đám tiểu tử của các nhà báo
Thậm chí đến khi đỗ đầu khoa thi rồi nhưng vì tướng mạo xấu xí, các quan chấm thi còn định đánh trượt ngôi vị của ông. Chỉ đến khi vua Trần Anh Tông xem xong bài “Ngọc tỉnh liên phú” mới cho đậu Trạng nguyên, ban cờ vinh quy bái tổ. Đến khi ấy ai chả nói đất nhà Mạc Đĩnh Chi ở là chỗ “địa linh”.
Đấy là chuyện xưa. Ngày nay trong ba mươi vạn chín trăm nghìn cụ mợ đi buôn đất mua rừng làm homestay, farmstay, hotel, motel, condotel… chắc có “một bộ phận không nhỏ” rắp ranh kết tổ xây nhà đặng cho con trở thành “nhân kiệt”.
Trong số các bạn bè là nhà báo mình biết như Tigon Ninh, Tuấn Sầu, Tuyến Nguyễn, Phạm Dương… đều có đất xây nhà ở những chỗ được cho là địa linh như: Núi Tản, Sông Đà, Tam Đảo, Hồ Mắt Rồng, Loa Thành… Vậy có 1 công thức chung hay bản đồ phong thủy nào để tham khảo cho các “nhân kiệt” trong tương lai không ?
Kể từ tút này đến khi hết dịch Covid, rảnh rang xin hầu riêng chuyện này cũng quý bằng hữu.
Quang Hưng