Về lý, người nào sai, sai đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng còn về tình, nhiều người vẫn dành cho ông Thản sự chia sẻ, cảm thông. Về bản lĩnh, cá tính con người ông. Về những đóng góp của ông cho thị trường BĐS dành cho người thu nhập thấp.
Còn nhớ đợt dịch covid vừa rồi, khi biết bao doanh nghiệp cắt giảm lao động, thì "đại gia điếu cày" vẫn quyết tâm không bỏ lại ai. Câu nói của ông: "Cả nước chống dịch, mình cũng chống dịch.... Các chú cứ xác định mình sẽ no đói có nhau nhé, yên trí về làm nhiệm vụ đi!"... đã chạm đến trái tìm của hàng chục nghìn nhân viên Mường Thanh trong bối cảnh chuỗi khách sạn này cũng đang phải gồng mình chống chọi với những thiệt hại lên đến gần trăm tỷ đồng do đại dịch Covid-19.
Hay nhớ mới đây, xoay quanh sự việc cơ quan CSĐT khởi tố 7 bị can trong đó đại gia điếu cay đã bị khởi tố về tội "lừa dối khách hàng"; cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Người hả hê, người thông cảm. Xin chia sẻ với các thành viên một góc nhìn khác của Nhà báo Lê Hồng Kỹ (chia sẻ trên facebook cá nhân) về đại gia điếu cày Lê Thanh Thản và Mường Thanh.
Nguyên văn như sau:
---
Về Mường Thanh và bác Thản
Tôi không đánh giá cao văn hóa và nền tảng của Mường Thanh, nhưng trân trọng và có cảm tình với bác Thản.
Tôi không kí sinh vào bác Thản để kiếm "căn" và lâu rồi không tìm cách gặp bác, nhưng tôi luôn nhìn thấy bác là một người rất dân dã và có thiện tâm.
Bác Thản yên được đến giờ, có một phần lớn là nhờ việc không cậy quan hệ để tư hữu hóa đất đai nhà nước. Dịch vụ khách hàng của Mường Thanh thì tệ, nhưng ngược lại nó rẻ. Mường Thanh không chỉ giúp hàng trăm nghìn người có nhà, mà còn giúp níu kéo mặt bằng giá chung cư HN xuống mức chịu được, không ảo như SG.
Với tội danh "lừa dối khách hàng", tôi nghĩ bác Thản sẽ không phải trả một cái giá quá đắt cho cách kinh doanh có phần dễ dãi và ẩu của mình.
Một vụ án không quá nặng nề, ngược lại, có thể giúp bác tính lại cách tiếp cận kinh doanh bài bản hơn, kỷ luật hơn, phù hợp xu thế hơn.
Một lần nói chuyện với bác Thản, tôi được bác chia sẻ rằng: "Bác già rồi, giờ trời bảo sao bác nghe vậy, bác chẳng lo lắng sợ sệt gì đâu". Lúc đó, tôi thấy mình ở gần người đàn ông này hơn, chẳng quan trọng vai vế, tiền tài gì của ông ấy.
Mong bác sớm yên bình, và Mường Thanh trong tay những người trẻ sẽ hiện đại hơn, quy củ, bài bản hơn. Tôi tin Mường Thanh sẽ rất tốt nếu kết hợp triết lí của bác Thản và cách làm của thế hệ trẻ hơn.
Vẫn trân trọng bác, và hi vọng tương lai tốt đẹp cho Mường Thanh, để Mường Thanh tiếp tục mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho người thu nhập thấp.
Như nó đã từng làm được một phần, giữa bối cảnh xập xí xập ngầu mờ mờ ảo ảo đúng đúng sai sai như giai đoạn trước.
Khu Linh Đàm và Kiến Hưng đã hỏng, nhưng Thanh Hà thì chưa. Đó là một khu đáng sống. Trong những cái sai ở Thanh Hà, như công viên nước chẳng hạn, có ai biết được cái quy hoạch gốc thời Cienco 5 là một cái quy hoạch cẩu thả qua quít. Cả khu đô thị lớn mà không có nổi cái công viên, siêu thị, trung tâm thương mại. Nếu làm đúng quy hoạch, cư dân sống làm sao?
Muốn DN làm đúng, chính quyền hãy lắng nghe họ một chút và hợp tác với họ. Nếu không, có những việc DN sẽ phải sai, và có cái sai còn tốt hơn cả cái đúng.