Ảnh trên báo Đại Đoàn kết
Người bạn tôi, lâu không gặp, cũng không phải là bạn thân đã gia nhập CLB về tâm linh này từ đầu năm 2020 và cũng mới "tỉnh ngủ" và chạy trốn khỏi nhóm.
Theo như lời anh bạn này, CLB "Tình người" là một nhóm sinh hoạt cộng đồng khá đông, thu hút hàng ngàn người. Nó ra mắt vào ngày 30/7/2019, trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, trụ sở đặt tại một tòa nhà số 68 trên đường Dương Đình Nghệ (HN).
Theo như bài 1 trong loạt bài của Đại đoàn kết về CLB này ngày 23/3 thì CLB này Phía sau những khẩu hiệu: “Cho đi là còn mãi”, “Lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ Tình Người là màn truyền bá "tà đạo", mê tín dị đoan, thu lợi bất chính…., gieo rắc đầy nỗi ám ảnh với những gia đình có thành viên tham gia…
Những chi tiết cụ thể về những điều mà báo ĐĐK cho là CLB này tuyên truyền mê tín dị đoan thì mọi người chịu khó search mà đọc (đã 3 kỳ rồi). Tôi sẽ dẫn link ở phía dưới.
Ở đây, chỉ nêu cái chuyện buồn cười nhất về những tuyên truyền của CLB giống như tổ chức "đa cấp tâm linh" này.
Theo như anh bạn tôi- là một nhà đầu tư bất động sản không phải dạng vừa thì những thành viên chủ chốt CLB này đã luôn tuyên truyền rằng: Đây là thời mạt, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, nó sẽ khiến cho thế giới và cả Việt Nam đảo điên kiểu: "10 phần chết 7 còn 3. Và do còn có phúc ông bà để lại nên chỉ chết 5, còn 5". Cho nên, để tồn tại thì mọi người phải bán hết tài sản đi, nhất là nhà, đất...rồi đem hết tiền của đi "tạo phúc"...
Những điều nghe rất điên rồ đó chẳng hiểu sao, lại khiến rất nhiều người tham gia CLB tin theo và họ đã bán đi rất nhiều nhà, đất... và được dụ dỗ đem "tạo phúc", thậm chí còn có hình thức là "tạo phúc tất tay"...
"Lúc í thật sự là không hiểu sao, họ cứ bảo gì nghe lấy. Nhất là lúc dịch COVID-19 đang đỉnh cao thì tin lắm. Cứ tự nhiên mình có bao nhiêu mảnh đất ở Hòa Bình, Ba Vì, Thanh Hóa... bán bằng sạch, với giá rất rẻ vì cứ tin rằng, dịch bệnh, thời mạt nó đến thế này rồi không khéo lây bệnh rồi chết hết cả thì người chết, đất đai thừa mứa hết cả ra làm gì chẳng rẻ rúng, bỏ hoang.... Nên cũng bán hết cả đi, nhiều chỗ còn lỗ", anh bạn tôi nói.
Nhưng sau này, đến gần cuối năm 2020, khi bán gần hết xong thì bỗng dưng anh bạn rôi chẳng hiểu sao hết cả mê muội mà nghi ngờ mọi giáo lý, lý thuyết của cái nhóm lãnh đạo CLB này. Nhất là khi một hôm anh phát hiện, chính một người trong nhóm lãnh đạo xui anh bán hết đất đai để tạo phúc lại chính là người đi mua gom đất các nơi rất kinh khủng.
"Mình rất cay đắng là khi bán gần hết đất lại đi hỏi nó là có lên đi mua chỗ này, chỗ kia không thì nó lại gạt phắt đi. Trong khi đó, mình lại định mua 1 mảnh mấy chục ha ở một tỉnh, sau nghe lời nó lại không mua, trong khi đến giờ, đất chỗ đó tăng gấp 18 lần. Hồi định mua đó nó chỉ mới có mấy trăm triệu/ha. Trước sau mình thiệt hại cộng lại đến cả hàng chục tỷ đồng", H- bạn tôi chua chát nói.
Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong vô vàn câu chuyện về CLB có tên "Tình người" này. Hiện Báo Đ ĐK đã đăng đến kỳ thứ 3 và còn nhiều kỳ nữa để bóc toàn bộ những chuyện bậy bạ khó tin ở CLB đa cấp tâm linh này và tôi tin nội dung thông tin trong loạt bài này là đúng và các bài này xứng đáng được trao một giải trong Giải thưởng báo chí quốc gia cuối năm.
Hiện trên FB cũng đã có một Group gọi là bóc phốt CLB Tình người, thành viên của Group ấy chỉ sau vài ngày thành lập đã có hàng ngàn người mà đa số là những người đã từng gia nhập CLB trên, sau này chợt nhận ra mình bị lừa đảo và họ cùng nhau lập ra group trên để tố cáo những chuyện lừa lọc của nhóm lãnh đạo CLB này.
Đáng chú ý là trong CLB trên có cả một số thành viên "siêng năng" sinh hoạt là nhà báo, thậm chí có người là lãnh đạo một tờ báo điện tử có lượng truy cập không phải hạng vừa...