Một ngôi nhà bên trên ngọn đồi, phía dưới là con suối thơ mộng. Cách trung tâm bảo lộc cũng ko xa lắm, yên tĩnh và nếu cần thì vẫn có chỗ vui vẻ 1 chút .
Sau bao thăng trầm, mình tự hào đang sỡ hữu 1 giấc mơ của nhiều người ao ước.
Chia sẻ cái may mắn của mình ở giai đoạn này & quá trình, để lan tỏa tích cực, và 1 điểm sáng an toàn trong thời điểm tiêu cực 2022 đến anh em.
Đầu 2022 đến giờ theo mình nhận định:
1. Gửi ngân hàng: tăng lãi suất huy động cao ngất, 1 tỷ lãi 9tr/tháng. Nhưng qua các bài học NĐT bị mất hàng chục tỷ khi gửi NH, mình thấy đây ko phải là kênh an toàn. Thông tin nhà nước bơm tiền cả trăm nghìn tỷ quá ồ ạt.
Thêm nữa, trả 1 mức lãi suất cao như vậy chứng tỏ ngân hàng hết tiền. Tại sao lại phải giao tiền mình cho 1 thằng ngheo? Mà còn lại có kinh nghiệm tài chính? Dễ bị lừa trắng tay
2. Chứng khoán: lên xuống quá thất thường & các ông lớn úp bô nhà đầu tư không còn xa lạ với truyền thông (FLC, VTP, TMH,...) Trái phiếu càng ko có niềm tin.
3. Bất động sản: CĐT hiện đang tranh nhau cắt lỗ, tận đáy cùng. Mua hôm nay, qua tháng sau CK 50%, Chia nhỏ đầu tư 10ty còn 120 triệu (NVL,HT,VG)
Nên mình đã tạp trung tìm hiểu, vào THỊ TRƯỜNG CRYPTO COIN.
Sau khi bỏ ra 2 tháng đầu tìm hiểu học hỏi về tài chính & tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong giới, thêm 1 tháng sau đó đi theo các đàn anh trước để nắm rõ quy luật lên xuống, ra vào lệnh của “Cá Mâp” đặc thù ở tại Việt Nam mình. Tôi đã mạnh dạn dấn thân số tiền 6 tỷ vào thị trường, 1 quyết định đã đưa tôi đến Giấc Mơ của rất nhiều người.
Hiện tại đang là cuối Tháng 11 vủa năm 2022, mình vừa hoàn thiện xong ngôi nhà. Ngồi viết vài dòng chia sẽ,vừa nhìn ngắm các con chơi đùa trên khoản sân vườn, trong cái không khí man mát ở Bảo Lộc
Làm mình cũng nguôi ngoai đi phần nào, ngẫm lại mình đang có 1 ngôi nhà với sân vườn riêng cho con cái vui đùa, không thích thì đến mùa du lịch lại cho thuê.
Cả nhà lại vào Sài Gòn thuê nhà ở, chứ căn nhà lầu 5 tấm, 300m2 đất, vừa rồi THỊ TRƯỜNG CRYPTO COIN mình còn non trẻ nên thua tất 6 tỷ. Phải bán nhà 15 tỷ trả nợ đó mấy anh chị.
KẾT LUẬN: Ông Bà xưa nói không sai, “Mua vàng thì lỗ, Mua thổ thì lời”. Người đẻ, chứ Đất nó có đẻ dc đâu. BĐS xấu tốt gì cũng cứu dc mình 15 tỷ - 6 tỷ - (1 tỷ + 2 tỷ) mua đất xây nhà.
Còn 6 tỷ, ngồi chờ có thêm lô nào ôm thêm đất chờ đổi vận. Mua lại nhà SaiGon thôi các bác ạ.
Mong những người như em, có thể chia sẽ thêm 1 số thông tin với tinh thần lạc quan. Để còn có tinh thần làm lại. Nếu muốn thì, em có thể chia sẽ địa chỉ ngôi nhà em vừa xây để làm hàng xóm mình ngồi bàn cùng nhau.
Câu chuyện của Tĩnh Hữu