Cá nhân tôi cho rằng mỗi người một tiềm lực tài chính, mục đích mua BĐS khác nhau và khẩu vị rủi ro cũng rất khác nhau nên khó có lời khuyên chung, đúng cho tất cả.
Người nhiều tiền mua đào Tết từ giữa tháng Chạp, chọn cây đào thế, đào Thất thốn... đẹp tới mức không khen đẹp thì sẽ là giả tạo- Nếu chờ tới 30 Tết thì làm gì có loại độc đắc như vậy, nhưng nếu phải nghĩ tới tiền khi mua đào, nếu không cần khẳng định đẳng cấp... mà chỉ cần mua cây/cành đào để "chơi tết" thì sao phải xoắn từ giữa tháng Chạp, chờ tới khi xả hàng 29-30 Tết rẻ bằng 1/2, 1/3 ..há chẳng lợi hơn sao ?
Dù nhiều tiền đến mấy cũng không thể là vô hạn ! vấn đề là hiệu quả đầu tư ra sao ! như những người lính, mỗi người chỉ có một cơ số đạn, lính mới/F0 nằm phục mà thấy địch tới gần thì kiến cắn, mót đái.... nổi máu anh hùng nhảy lên giao thông hào nghiến răng kéo cả băng...hết đạt ... thì hoặc tử trận ngay loạt đạt đầu hoặc nằm queo chả diệt được thằng nào khi chúng tràn tới. Quan sát danh sách liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ thời chống Pháp, Chống Mỹ hay chống Tàu... thấy 80-90% là chết trẻ... là vì vậy.
Khẩu hiệu " nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực" chỉ đúng trong chiến tranh...trong cuộc chiến kiếm tiền/đầu tư mà có máu anh hùng như vậy, mù quáng nghe theo lời hiệu triệu/hô hào của chuyên gia/chủ đầu tư/nhà kinh tế.. thậm chí quan chức... thì nguy cơ tử trận vô cùng lớn. Nên nhớ là chỉ có khoảng 3-5% người bắt đáy thành công chứng khoán hay BĐS - vậy nên cần phải biết mình là ai và đang ở đâu trong bối cảnh thị trường này, nếu không phải là dạng " cao thủ, đầu mưng mủ" thì hãy cẩn trọng với các lời khuyên và luôn nhớ vốn luôn là hữu hạn !