Không nên như vậy mà hãy ca ngợi ông Dũng thì đúng hơn. Vì từ động cơ cho đến hành động của những sự việc này đều xuất phát một cách vô cùng tốt đẹp!
Trước hết phải nói đến sự quyết tâm thắng đấu giá của ông Dũng. Ông Dũng biết là mình bỏ giá càng cao thì giải bài toán kinh doanh càng khó chứ? Nhưng sao ông bỏ giá cao vậy? Ông chia sẻ rằng ông không muốn những lô đất đẹp nhất ở Việt Nam lại thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài. Cái gì tốt đẹp nhất trên đất Việt là phải dành cho người Việt. Một tinh thần tự tôn dân tộc đáng giá bao nhiêu tỷ như thế còn gì?
Không khen thì thôi, tại sao lại chê?
Rồi việc tốt đẹp thứ hai trong việc này là ý thức xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh. Sau khi nghe được ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về vụ việc này với ý là làm thị trường bị lũng đoạn, ông Dũng với tư cách là một doanh nhân, với trách nhiệm xã hội to lớn của mình, đã sẵn sàng hy sinh hơn 500 tỷ đồng để làm trong sạch thị trường. Thử hỏi việc này từ trước đến nay đã ai làm được? Sao lại chê ông ấy?
Em gặp anh Dũng mấy lần, có lần anh ấy dẫn một đoàn đến Melia thăm Rolls-Royce Motorcars Hanoi, em rất ngưỡng mộ khẩu khí của anh Dũng và em tin rằng sẽ có một ngày anh Dũng sẽ mua rất nhiều Rolls-Royce để làm phương tiện phục vụ các siêu dự án của mình. Mỗi tội em nóng ruột nên không kiên nhẫn chờ được thôi, lỗi là ở em, ở em!!! Ai bảo bỏ nghề sang làm Ngũ Phúc Đường!?"
Bạn thấy sao về những nhận định này?
- Ông Đoàn Hiếu Minh -