chung cư cũ mình được 10 năm:
- Sơn tường trong ngoài bong tróc nứt nẻ rêu mốc
- chờ thang đi làm 30 - 60p là như cơm bữa, hỏng thang liên tục.
- thang máy chen chúc lắm hôm gặp mấy ông lười tắm thì thôi rồi nhịn thở không được hít thì ối rồi ôi
- nhà rác bốc mùi khắp tầng vì bị hở, ngồi trong nhà như ngồi trong bãi rác.
- Hàng xóm tầng trên dưới cứ đến nửa đêm là bật nhạc sàn bay lắc, gọi bảo vệ thì tắt hôm sau lại bay tiếp, mất ngủ triền miên.
- không ít lần ôm con chạy thang bộ vị cháy chung cư.
- không có chỗ đỗ ô tô, bam quản lý cho người ngoài thuê chỗ đỗ, dân tranh nhau từng slot, phải đi gửi ngoài...
Mình đã mua và ở được 7 năm và đã không chịu nổi phải chuyển đi khu khác mới hơn, chính vì mua nên mình đã phải chịu đựng bỏ qua những khó chịu đó để sống tới 7 năm.
nếu đổi lại là đi thuê thì thấy ok thì ở lâu không thì đi khu khác mà không phải lấn cấn vì lỡ mua không đi được.
Mà ở 7 năm thì mình thấy là cứ tầm 5 đến 6 năm là hàng xóm cũng đi hết. nhà mình ở đến năm thứ 7 là lâu nhất trong những nhà mua cùng thời với mình. hàng xóm cũ gặp mình còn hỏi sao chưa chuyển đi ah.
các bác cứ bảo chung cư ở được 50 năm, vĩnh viễn. đừng có tin tầm 10 - 15 năm là nát lắm rồi.
được 40 - 50 chủ đầu tư chắc cũng phải tìm đủ lý do để đập bỏ vì thiếu an toàn và đủ lý do khác đôi lúc họ sẽ tự tạo ra lý do để đập
Chủ đầu tư cũng muốn đập đi xây lại mới để kiếm lượt tiền mới chứ
Chung cư chỉ như là nơi ở tạm thời thôi, như hiện tại mình cho thuê nhà đó và đi chỗ khác nên mình không thể nói đích danh chung cư nào.
còn các bác thì sao.