Cái này không phải vấn đề cá nhân mà là ở sự nhập nhằng, thiếu minh bạch trong môi trường bđs khiến cho họ không thể chuẩn chỉnh trong xử lý công việc. Đặc biệt là các việc liên quan đến quyền lợi của khách hàng, training dự án và bán hàng.
Có thời gian ngắn trước đây làm cho một chủ đầu tư nhỏ mình cũng từng thiếu chính trực trong một số tình huống có liên quan đến khách hàng. Và nó làm cho mình khó chịu mãi, cảm giác kiểu "what the fuck am i doing?"
- sẽ khó mà biết ai là bạn ai là thù cho đến khi có mâu thuẫn, xung đột về lợi ích xảy ra. Như vậy không có nghĩa là bđs là môi trường không tốt nhưng có thể nói là khá phức tạp, thiếu minh bạch và lộn xộn. Nhưng cũng đừng lo nhé, việc của bạn là sống tốt hay làm những gì bạn muốn và cần phải làm, rồi để cuộc đời tự thu xếp phần còn lại.
- cho dù bạn đàng hoàng đến mức nào thì cũng luôn có những người ko ưa hoặc thậm chí ghét cay đắng bạn, chỉ chờ bạn sơ hở để knockout bạn thôi. Cái này mình thấy rất kỳ cục vì không hiểu sao người ta dễ ghét nhau thế? Không thấy mệt mỏi à?
- và cuối cùng, có lẽ nhiều người "có vấn đề" sẽ không dám tham gia các nhóm đa chiều, minh bạch về bđs như "Cộng đồng bđs" này, nơi không những điểm mạnh mà các điểm yếu của một loại hình, một dự án bđs, một hình thức huy động vốn cũng được đem ra mổ xẻ từng ngóc ngách cho bàn dân thiên hạ thấy hết. Và ai có tật thì sẽ giật mình.
Stt này đúc kết qua nhiều năm làm việc trong môi trường bđs chứ không phải là vì có sự kiện này sự việc kia đâu.
Hoàng Chung