Sử dụng khu doanh trại quân đội ở Củ Chi, ký túc xá trường đại học làm bệnh viện dã chiến thì nói xa trung tâm và không đủ cơ sở vật chất, sức chứa thì không quá 500 người ! Sử dụng Thuận Kiều plaza thì nhiều người tung ra các câu chuyện ma mị, cà khịa đầy mùi Liêu Trai
Mọi người phải thực sự tỉnh táo lại đi:
1. Thuận Kiều plaza nằm ở tuyến đường đắc địa, chỉ đi 5 phút đến tất cả bệnh viện tuyến cuối tốt nhất Sài Gòn và toàn miền Nam bằng xe cấp cứu —> cứu người nhanh chóng
2. Thuận Kiều plaza có 648 căn hộ, mỗi căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Như vậy cả Thuận Kiều có gần 2000 chỗ để cách ly —> trang thiết bị và cơ sở vật chất đủ để phục vụ hơn 2000 người bệnh cùng lúc
3. Cả Sài Gòn có trên 50 dự án chung cư đã hoàn thành nhưng chưa rao bán, có dự án nào giơ tay tự nguyện biến dự án thành bệnh viện dã chiến không ?
4. Thuận Kiều plaza là chung cư cao tầng đầu tiên tại Sài Gòn và tại Việt Nam năm 1999 nên luật khác bây giờ ( chỉ được sử dụng, không được cấp sổ đỏ ). Đến khi 2003, các dự án chung cư được cấp phép xây dựng thì Internet bắt đầu thịnh hành! Trong marketing có hành động: Seeding xấu đối thủ trên Internet để dự án của mình là số 1, được săn đón nhất ! Và Thuận Kiều hiển nhiên bị Seeding nội dung xấu: ma, ma và ma.
5. Có chỗ điều trị hay chọn Tử thần ?
Đó là sự lựa chọn của bạn! Nhà nước cho phép cách ly F1, F0 tại nhà nếu nhà đủ điều kiện cách ly. Vậy ? Những người không đủ điều kiện cách ly thì sao ? Chủ quản Thuận Kiều, bỏ qua những khuất tất, đã chung tay vì cộng đồng thì chúng ta cần ủng hộ ! Thử hỏi 3 toà nhà mà hoạt động thì chủ quản sẽ ngốn núi tiền: vệ sinh, sơn sửa, điện, nước, net, quản lý, nhân công…
Chưa kể sau dịch, họ lại vệ sinh và sơn sửa lại vì ý thức giữ vệ sinh của người được cách ly khá thấp.
6. Căn nguyên của những lời đồn thổi :
Tưởng tượng bây giờ mua nhà 50 năm đã kén khách. Cách đây 25 năm thì ý tưởng này không ai tin nổi. Khoảng 10 năm trước mọi người bắt đầu mới quen với khái niệm sở hữu nhà 50 năm, thì khi Thuận Kiều mở bán từ năm 1994 đã đi trước thời đại với sở hữu 50 năm, đến nay tính ra chỉ còn thời gian sở hữu 28 năm
Chưa kể về mặt khoa học, thiết kế Thuận Kiều chưa thông thoáng, thiết kế hệ thống thông gió không tốt gây ra tiếng rít gió ma quái ( bản thân người bạn mình làm office tại 1 dự án ở quận 11 do CĐT Đài Loan xây dựng cũng confirm vấn đề này )
Giá bán khi mở bán Thuận Kiều năm 1999 là 35-40k Bai-Đần ~ 100 lượng vàng cho căn hộ 45-50m2, một gia tài không nhỏ thời ấy, khi mà số tiền đó hoàn toàn mua được nhà phố 3 lầu hẻm xe hơi. Chưa kể thiết kế bê nguyên xi từ Hương Cảng ( màu vàng nhợt nhạt, hành lang thấp, hẹp, căn hộ diện tích nhỏ ) càng kén khách khi xu hướng ở nhà chung cư còn manh nha chưa được xã hội chấp nhận. Công nghệ xây dựng cũ dùng nhiều dầm sàn, khiến ngôi nhà ngột ngạt do phòng ngủ quá nhiều xà, tạo ra những câu chuyện không hay.
Cơ bản thiết kế tiêu chuẩn thời đó không phù hợp hiện tại hay nói cách khác tiêu chuẩn quá khứ không đáp ứng được nhu cầu của tương lai..
Trần thấp không phải thiết kế kém mà đó là tiêu chuẩn chung cư cao cấp của Hongkong, Macao lúc đó đem về phổ biến ở Việt Nam ( lúc đó không có cái nào là chung cư cao cấp mà chỉ có nhà tập thể cũ còn kém xa ). Qua thời gian con người đòi hỏi tiện nghi cao hơn liên tục và nó bị lỗi thời
Qua đợt dịch này ở đây yên lành, cứu được nhiều người thì biết đâu Thuận kiều Plaza sẽ hồi sinh, thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Suy cho cùng, Thuận Kiều với vị trí đắt địa là vậy lại chết yểu 20 năm vì lời đồn thổi thì cũng có thể hồi sinh nhờ những lời đồn thổi. Biết đâu được nào, Chợ Lớn có thể sẽ không lãng phí khu đất vàng này nữa. Và có những chuyện mụ mị ma quỷ sẽ được đẩy lùi khi các y bác sĩ chứ không phải thầy bùa sẽ bằng cách giành lại sự sống cho người dân Sài Gòn từ tay tử thần Covid !
Ken Augustus