Có nhiều người đứng ngoài cứ thấy bề nổi của người thành công rồi bảo họ sung sướng, nhưng đâu biết rằng họ đã trải qua thời kỳ gian khó, làm việc cực khổ cỡ nào để đổi lấy cuộc sống sung túc như ngày hôm nay.
Em có anh bạn nọ vốn là dân tỉnh lẻ, cả vợ anh cũng thế, vậy đó mà kể từ khi cưới nhau đến giờ chưa được 10 năm, vợ chồng anh đã mua được nhà Sài Gòn, khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức. Nếu không kể hết câu chuyện, chắc nhiều người nghĩ bụng là do của ăn của để cha mẹ cho chứ làm gì mua được nhà nhanh như vậy?
Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay.
Thật ra câu nói của ông bà xưa mình không sai đâu bà con, “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần 2 vợ chồng hợp sức cùng chung chí hướng ắt sẽ thành công.
Quay trở lại với câu chuyện của anh bạn em, cả 2 vợ chồng là dân tỉnh lẻ, cha mẹ 2 bên đều nghèo khó, nên chẳng thể phụ giúp được gì. Lương tháng nhận được 2 vợ chồng vừa phải phụ nuôi cha mẹ 2 bên vừa phải nuôi con và chi tiêu gia đình.
Anh kể hồi 2 vợ chồng mới lấy nhau, nhiều đêm đi làm về nằm trong căn phòng trọ chật chội, nóng nực, nhìn lên trần nhà vợ chồng anh cứ nghĩ mãi về giấc mơ có được một căn nhà ổn định ở nơi Sài Gòn này. Ngày rời quê hương lên Sài Gòn học tập, vợ chồng anh đều suy nghĩ nếu về quê chỉ có thể làm nông, nên quyết ở lại. Giờ bám trụ tại Sài Gòn lâu như vậy thì phải mua nhà để còn ổn định chỗ ở, con cái học hành nữa.
Nghĩ là làm nên anh bàn với vợ về kế hoạch mua nhà khi tài sản dành dụm trong tay mới chỉ có 60 triệu đồng là tiền quà cưới cùng với tổng lương hằng tháng là 19 triệu đồng. Dù ở trong căn phòng trọ chật hẹp, nóng nực và nhiều thứ bất tiện, nhưng vợ chồng anh cố gắng không thuê phòng khác rộng hơn, chỉ đơn giản là để tiết kiệm. Anh biết tiết kiệm không thôi vẫn chưa đủ, cả 2 vợ chồng còn cần phải cố gắng làm việc để kiếm thêm thu nhập.
Để tiết kiệm chi tiêu, cứ cuối tuần, vợ anh lại đi chợ đầu mối để mua thức ăn cho cả tuần. Bà con cũng biết rồi đấy, giá thực phẩm ở đây khá rẻ, mua về chế biến nấu ăn tại nhà, chẳng tốn là bao. Do công ty cung cấp suất ăn cho người lao động vào buổi trưa, nên buổi sáng và buổi tối, vợ chồng anh ăn tại nhà.
Để tăng thu nhập, vợ anh bắt đầu học bán hàng online vào giờ nghỉ trưa tại công ty. Thay vì nghỉ trưa như mọi người, vợ anh tranh thủ chạy lên chợ kiếm hàng rồi tối về đăng bán trên mạng xã hội. Thời gian giao hàng thường là sau giờ làm việc và do anh đảm nhận. Giờ nghĩ lại, vợ chồng anh đã trải qua quãng thời gian dài không biết ngày cuối tuần đi cà phê hay xem phim là gì, buổi sáng thức dậy từ lúc 6 giờ để làm việc mãi đến tận 10 giờ mới ngả lưng.
May mắn là vợ anh khá chăm chỉ và nhanh nhẹn cộng với chút duyên nên hàng bán rất chạy. Chị vừa làm văn phòng lại thêm công việc bán hàng nên rất cực, dù vậy cả 2 vợ chồng khi đấy đều thấy vui và quên hết mệt mỏi khi nghĩ tới ngôi nhà mơ ước.
Năm 2018, sau 3 năm cưới nhau, vợ chồng anh đã có 1,2 tỷ đồng, lúc này anh tìm mua được miếng đất tại Thủ Đức diện tích 48m2 với giá 1,8 tỷ đồng. Có sẵn 1,2 tỷ đồng nên anh dùng sổ của chính mảnh đất đó thế chấp và vay ngân hàng 600 triệu đồng.
Dù vậy, vợ chồng anh vẫn tiếp tục cố gắng nỗ lực để làm việc. Bán hàng không phải lúc nào cũng như ý , dường như mọi thứ đã vào trạng thái bão hòa nên vợ chồng anh chuyển hướng về quê ngoại ở Đồng Nai lấy rau củ và các loại nông sản sạch đưa về Sài Gòn bán, khách hàng chủ yếu là đồng nghiệp của 2 vợ chồng. Vì bán hàng rẻ lại đảm bảo chất lượng và uy tín nên họ giới thiệu cho nhau, nhờ vậy, đơn hàng của 2 vợ chòng cứ đầy ắp mỗi ngày.
Vì làm việc với cường độ cao, nhiều người thân và bạn bè tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của 2 vợ chồng, nhỡ đổ bệnh khổ thì sao. Tuy nhiên, với anh mọi thứ đều đã nằm trong khả năng dự liệu rồi nên không phải lo.
Năm 2020, 2 năm sau khi mua được đất, vợ chồng anh đã trả hết nợ và dư được 250 triệu đồng. Lúc này, anh bán đi mảnh đất với giá 3,1 tỷ đồng và mua được một căn nhà 1 trệt, 1 lầu gần đó với giá 3,9 tỷ đồng. Thế rồi vợ chồng anh lại tiếp tục vay nợ.
Đến nay, vợ chồng anh đã trả xong nợ và có được căn nhà ổn định. Giờ nhìn lại chặng đường dài 7 năm cật lực làm việc, vợ chồng anh mỉm cười tự hào với những gì mình đã cố gắng trong thời gian qua. Có thể với nhiều người căn nhà đó chẳng là gì, hoặc được gia đình giúp đỡ sẽ không thấy giá trị, nhưng với anh đó là tài sản và cả sự tâm huyết, phấn đấu kiên trì không mệt mỏi của 2 vợ chồng.
Em kể câu chuyện của anh bạn này ra để bà con ai chưa mua được nhà hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình. Muốn mua được nhà phải vạch ra kế hoạch rồi nỗ lực phấn đấu, tiết kiệm không thôi vẫn chưa đủ, cái quan trọng không kém là không phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất, cần phải biết cách để tạo ra thêm các nguồn thu nhập khác nữa, có như vậy mới sớm tích lũy được tiền và hoàn thành kế hoạch đặt ra.
greenpen-webtretho