- Bao nhiêu năm qua ít tiền thì mua nhà luôn khó, mà tự nhiên 2024 người ta mới than chuyện mua nhà nhiều tới mức đi đâu cũng thấy.
- Lâu nay người Việt Nam vẫn kỳ vọng giá nhà đất luôn tăng, nhưng bây giờ BĐS tăng cao thì nhiều người thu nhập không tăng kịp (tới mức thu nhập 3-50 triệu/tháng vẫn thấy chật vật) lại… thất vọng
- Người nhiều tiền mua túi hàng hiệu thì mọi người thấy sang, nhưng BĐS cao cấp quá có giao dịch (mà ta thừa biết những người mua tầm tiền thế nào) thì người ta…bực mình
- Báo đài bảo Việt Nam (và nhiều nước hiện tại) có ‘khủng hoảng nhà ở’ (living crisis); nhưng thực ra dùng từ đúng phải là ‘khủng hoảng SỞ HỮU nhà ở’ (ownership crisis)
Mình nghe xong chỉ đùa là nếu thế chắc khi nào thấy người dân ra đường nằm ngắm bầu trời năm sao thì mới gọi là living crisis…
Vì giờ không có nhà, thì đi thuê thôi.
Vì giờ không trên phố, thì về quê thôi.
Vì giờ không ở trung tâm, thì ở ven thôi.
Lựa chọn là do mình, đừng để quyết định quan trọng nhất đời về mặt tài chính là turning point để mình nhảy bậc hiện trạng tài chính theo chiều…đi xuống.
Cre: Long B. Le