Nói ngay đó là chính là bất động sản ...đất nghĩa trang
Càng khủng hoảng, càng có người chết nhiều thì tất nhiên, đất nghĩa trang càng nóng rồi.
Tuy nhiên, nói đùa vậy thôi, dù nóng đến mấy, hầu như không có mấy cá nhân nhỏ lẻ đầu tư vào BĐS dạng này (cũng có một số bất chấp), chỉ có mấy doanh nghiệp đầu tư, như ở phía bắc có Lạc Hồng viên (Hòa Bình) và Thiên Đức (Phú Thọ).
Mấy chỗ này đã đắt khách từ 5-7 năm trc rồi, nay càng hot. Một chỗ bé bé xinh xinh, chỗ xấu nhất, độ 3-4 m2 thôi cũng đã mấy trăm triệu (ban đầu chỉ 120 tr/hố).
Còn những chỗ rộng 500-1000 m2, thì đẹp lắm, mộ làm như lăng tẩm, toàn bằng đá cao cấp, có khuôn viên trồng hoa, trồng cây có xích đu cho trẻ con, có bàn uống trà nước...ngày nào cũng có nhân viên đến cắt tỉa hoa. Ngày giỗ, nếu người nhà con cái không ai lên được thì chỉ cần nhắn tin, đ thoại là có người sẽ mua hoa quả đến cúng bái thay.
Bâu giờ nhiều người thành đạt muốn báo hiếu bố mẹ có khi họ mua tặng cho bố mẹ của họ cả một mảnh như vậy trong nghĩa trang. Có chỗ lên đến 2-3 tỷ đồng, bằng cả một căn hộ chung cư.
Có ông được thằng con là đại gia tặng cả khuôn viên trị giá 3 tỷ. Ông thích lắm, bình thường chưa có dịch, tuần nào cũng lên ngắm mảnh đất mình sẽ nằm khi lìa trần, khoan khoái mà ước bao giờ chết để được về đây...nghỉ. Ông dẫn cả ông bạn hàng xóm mình theo và rủ ông này cũng mua ở đây để 2 thằng hàng ngày sẽ cùng nhau ...đánh cờ. Khổ nỗi, mảnh bên cạnh cũng có một ông mua mất rồi mà thuyết phục mãik hông bán lại. Ông kia bèn lập mưu, đến nói với thằng thầy cúng của ông kia, bảo là mệnh ông thế này thến ày, mua ở vị trí này không hợp đâu, không tạo phúc cho con cháu. Thế là ông kia sợ, phải bán, trúng kế của đôi bạn già kia.
Có ông to lắm, còn đang đương chức, mua cả mảnh 5 tỷ trên đỉnh đồi bát giác. Chỗ duy nhất trên dự án Lạc Hồng Viên có thể: đầu gối mây, tay vặt cỏ 2 bên sườn đồi, chân khoắng bì bõm nước suối. Đố biết của ai?
Mấy ông đầu tư nghĩa trang này tất nhiên lãi lớn rồi. Nhưng có ông tâm sự: Nói thật, làm cái nghề này, có lãi thật nhưng cũng chẳng vinh quang gì đâu, không có bạn. Có ông thì bảo: Đến chịu ông, đất nghĩa địa ông cũng cạp. Có người còn bảo, đầu tư, thu lời mấy cái này nó ko tạo phúc cho con cháu....Tết nhất thì chẳng ai mong mình đến nhà, và cũng chẳng ai chúc tụng gì mình: Chẳng lẽ chúc, chúc anh năm nay làm ăn phát đạt, bán được nhiều hàng ...
Cho nên, ngay cả các nhà đầu tư cá nhân, hầu như không ai từng nghĩ hay lựa chọn đầu tư vào đây kiếm lời cho dù giá các suất ở đây tăng rất nhanh, toàn gấp 2-3 lần so với giá ban đầu. Ngay cả hội báo chí, nhiều khi được hứa hẹn giảm cho 20-30%, cũng là mức giảm rất cao mà cũng chẳng mấy ai quan tâm, khi nhà có việc mới xin, hehe.