Lúc mua nhà, chủ đầu tư hứa hẹn đủ điều về thời hạn bàn giao, trả sổ đỏ thì nhà mình mới mua, có ba đầu sáu tay nhà mình cũng không thể ngờ rằng đã phải chờ đến mười mấy năm, các tờ hợp đồng mua bán đã ố vàng rách nát mà nhà mình vẫn không được có sổ.
Bản thân mình cũng xấu hổ với nhà chồng, vì tiền mua nhà chung cư có tiền đóng góp của bên nhà chồng, mua căn hộ thế nào mua dự án nào của chủ đầu tư nào ông bà hai bên mình toàn quyết quyết định và cuối cùng, gần 15 năm trôi qua, gia đình mình vẫn không được có sổ đỏ.
Nếu người ta thu hồi được dự án HH Linh Đàm theo cách đẩy sai phạm về phía người dân như thế này thì các dự án khác không sổ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.
Một chính sách như thế này KHÔNG THỂ và KHÔNG ĐƯỢC PHÉP được nhân rộng, bởi nếu như vậy rất rất nhiều người dân ở các dự án khác cũng đối diện với rủi ro tương tự dù bản thân họ không làm gì sai.
Để một khu chung cư với rất nhiều tòa như vậy được xây lên, đó là kết quả của sai phạm từ thành phố cho đến các cấp chính quyền khác thấp hơn, người dân đâu có được tham gia vào quá trình đó.
Họ chỉ biết đi làm, tích cóp, nhặt nhạnh từng đồng một để trả nợ mua nhà, và rồi sau khi có thể tạm nói là an cư được một số năm, ai đó muốn thu gom đất vàng ở trung tâm thành phố lại lấy cớ đuổi họ đi.
Bản thân mình cũng đã trải qua rất nhiều ngày tháng tiền lương về tài khoản là chuyển đi trả nợ sạch, sau đó lại đau đầu nghĩ xem tháng tới mình tiêu bằng cái gì.
Làm sao người dân chấp nhận được việc mình đã chịu khổ, nhặt nhạnh tiền bạc bao nhiêu năm để mua được nhà, con cái đã ổn định học hành, cuộc sống gia đình tạm không phải trải qua những ngày vét sạch túi trả nợ, rồi cuối cùng lại không được an cư và bị đuổi đi xa cả bao nhiêu km.
Rất mong chính quyền có những xem xét và NGỪNG NGAY việc đuổi dân HH Linh Đàm xuống khu đô thị Thanh Hà, đồng thời có những biện pháp ép chủ đầu tư nhiều dự án khác cấp sổ đỏ cho chúng mình để chúng mình thực sự được an cư lạc nghiệp trên chính tài sản của mình.
NB Nguyen Ngoc Diep