Giá ở đây đã tăng khoảng 2-3 giá, có chỗ lên 4 giá so với hồi giữa tháng 5, khi bắt đầu giãn cách xã hội ở Hà Nội. Cũng ko phải mức tăng cao so với nhiều nơi khác. Chỉ có vấn đề là ai đang sở hữu lại rất lười bán ra nên các vp nhà đất tuy đông khách nhưng mỗi nơi chỉ có 2-3 căn để bán. Cũng thỉnh thoảng có người bán ra, thậm chí vị trí rất đẹp vì họ cần tiền để vào Hạ Long Xanh hay Cam Lâm, Bảo Lộc...đang hot. Nhưng cơ bản dân tình nằm im chờ dự án của Vin có thể khởi động năm sau để x2.
Nên ai qua thời điểm này, thấy mảnh nào đèm đẹp, nhất là có sổ, gần dự án AIC, đường 24 m cứ mạnh dạn mà vào, hiiii.
Khu B cũng đc. Nhiều hàng hơn, giá mềm hơn, Vin khởi động dự án thì cũng lên tốt thôi nhưng chắc chắn ko bằng khu A.
Giá trên Mê Linh có người cho là cao, có người cho là còn mềm, nhưng quả thật so với nhiều nơi như Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh...tăng vù vù toàn 30-40 tr/m2 thì đất Mê Linh, với vị trí rất đẹp, cách sb Nội Bài 15 km, cách trung tâm HN 15-20 phút đi đg, hạ tầng hiện đại, lại có nhiều đại gia đã nhảy vào: Vin, MIK, Sovico...hơn nữa, Hà Nội vừa định hướng quy hoạch cả Sóc Sơn, Mê Linh lên T phố trong tương lai gần. mà giá như hiện nay, vẫn đáng "cạp" hơn hẳn các nơi kia, và kể cả nhiều nơi khác tại HN.