Chung cư 727 Trần Hưng Đạo
Được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước, chung cư số 727 Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM từng được xem là một trong những công trình bề thế và hiện đại nhất Sài Gòn trước năm 1975.
Công trình nổi tiếng này là khách sạn lừng lẫy của ông “vua” cao ốc và ngân hàng Nguyễn Tấn Đời – một trong những đại gia giàu có nhất phương Nam lúc bấy giờ.
Tên gọi ban đầu của khách sạn này là Building President. Theo bản thiết kế đầu tiên, khách sạn gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và ngăn ra thành 530 phòng.Có tin đồn rằng vào thời điểm đó, đối tác người Pháp đã bày tỏ sự e dè trước việc xây một căn nhà 13 tầng, bởi từ xa xưa theo quan niệm của người phương Tây, con số 13 bị cho là xui xẻo và cấm kị. Thế nhưng, ông Đời không mấy quan tâm mà vẫn cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ ban đầu.
Không biết có phải do quyền năng của phép trấn yểm quái dị nói trên hay không, chỉ biết rằng qua bao phen lận đận, cuối cùng khách sạn Building President cũng được khánh thành đúng dự kiến. Sau đó toà nhà liền được thuê toàn bộ nhưng chẳng hiểu sao tầng 13 vẫn để trống, tầng 12 được làm khu vui chơi giải trí.
Sau hơn nửa thế kỷ, chung cư hiện đã dần xuống cấp. Tòa khách sạn bề thế một thời trở nên âm u vắng lặng. Người dân sinh sống tại đây cũng dần chuyển đi hết với nhiều lý do.
Thuận Kiều Plaza
Thuận Kiều Plaza, một công trình đồ sộ với thiết kế gồm 3 tòa tháp chọc trời, tọa lạc ở vị trí đắc địa của Sài thành. “Tư duy nhạy bén về kinh tế” là điều dư luận vẫn thường bàn tán trước khi tòa nhà này thành hình, bởi nó nằm trên trục đường chính của Q.5 giao thương nhộn nhịp. Thậm chí, một số nhà phong thủy còn khẳng định nó nằm đúng “long mạch” của thành phố, dễ dàng đạt sự thịnh vượng.
Bây giờ, sau 16 năm, tất cả dự đoán đều không trở thành sự thực. Số hộ dân ở cực kỳ thưa thớt, người sở hữu căn hộ đã thi nhau rao bán nhiều năm qua nhưng càng giảm giá thì càng khan hiếm người mua. Đáng sợ hơn nữa khi hàng loạt tin đồn về bùa ngải, quỷ ám và những câu chuyện về những “bóng ma” xuất hiện trong tòa tháp bỏ hoang này càng khiến nhiều người ghê rợn.
Theo đó, người ta thường gọi Thuận Kiều Plaza là “3 cây nhang" bởi 3 tòa tháp dự tính sẽ được xây dựng theo hình chữ Sơn - (Shan, theo tiếng Trung Hoa - PV) nhưng khi hoàn thành lại có hình dáng mà màu sắc giống 3 cây nhang nên “oan hồn” từ khắp nơi mới bám vào.
Có người lại nói rằng Thuận Kiều Plaza giống như một con thuyền với 3 ống khói nhưng do thiết kế phần dưới bị sai lệch nên con tàu chìm dần.
Không những vậy, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều câu chuyện ma mị do người từng làm việc tại tòa tháp này kể lại. Người này cho hay, anh thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân, nước chảy trong phòng khi ở lại khuya. Do nhiều dân cư cũng gặp hiện tượng tương tự nên không ai dám ở lại tòa nhà, tầng 30 bỏ trống từ lâu, thang máy được cắm đầy hương.
Tuy nhiên, không xét về tâm linh, Thuận Kiều Plaza gặp vấn đề ngay từ cách thiết kế công trình, khiến người dân Việt Nam gặp khó khăn khi sinh sống tại đây.
Tuy nhiên, toà cao ốc 3 toà năm nào giờ đã "thay áo mới" thành một trong những khu TTTM lớn nhất tại Sài Gòn mang tên The Garden Mall. Ngày nay, nơi đây tập hợp rất nhiều dịch vụ đa dạng như: nhà hàng ẩm thực, ngân hàng, văn phòng cho thuê, co-working space, khu vui chơi giải trí gamezone và khu vui chơi mua sắm dành cho giới trẻ.
Ảnh: Internet.