Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn thì 40% người trẻ (tầm 18-44 tuổi) giờ vẫn chưa có cái sổ đỏ nào lận lưng, phần lớn là đang đi ở thuê hoặc "bám trụ" nhà phụ mẫu. Mà ngẫm cũng đúng thôi, với cái giá nhà ngáo ngơ như hiện tại, bảo sao 72% dân đi thuê chỉ dám trích dưới 30% thu nhập trả tiền nhà, còn lại phải lo mà ăn mà tích lũy chứ lao vào bất động sản tầm này khác gì nhảy vào lửa. Ở thuê giờ không còn là "tạm bợ" nữa đâu, nhiều người xác định thuê trên 3 năm luôn, biến nó thành một cái chiến lược sống để giữ dòng tiền cho nó linh hoạt, chứ không phải kiểu "nghèo quá mới phải đi thuê" như ngày xưa.
Thử làm cái toán tính nhanh là thấy hãi ngay. Giả dụ anh em máu lên, vay tầm 2 tỷ để tậu một căn chung cư cho oai với đời. Chỉ cần cái lãi suất ngân hàng nó "hắt hơi sổ mũi" tăng nhẹ 2% thôi là mỗi năm anh em mất trắng thêm 40 triệu tiền lãi. 40 triệu đấy mang đi thuê mấy căn cc mini hơi bé tí thì được cả năm trời chứ ít gì? Trong khi nếu đi vay, anh em phải gánh cái nợ ấy đằng đẵng 20-30 năm, mất ăn mất ngủ vì lãi suất thả nổi. Với nhiều ông trẻ bây giờ, cái danh nghĩa "có nhà sớm" nó chẳng đáng để đánh đổi bằng việc cả thanh xuân chỉ biết đi làm trả nợ cho ngân hàng.
Nhưng mà cái nghịch lý nhất là ở chỗ này: mồm thì bảo ở thuê cho sướng, cho khỏe đầu, nhưng tận 93% mấy ông bà có con nhỏ vẫn khao khát có một cái nhà riêng trong vòng 5 năm tới. Đúng là cái tâm lý "an cư lạc nghiệp" nó ăn vào máu rồi, ai mà chẳng muốn có cái tổ ấm của riêng mình. Cơ mà nhìn cái thực tế giá nhà nó chạy nhanh hơn cả tên lửa, trong khi lương thì lẹt đẹt như rùa bò, tôi tự hỏi không biết thị trường đang phục vụ ai chứ chắc chắn không phải phục vụ người mua ở thực rồi.
Thôi thì tùy quan điểm mỗi người, nhưng theo tôi, nếu chưa đủ lực thì cứ thong thả mà ở thuê. Đừng vì cái sĩ diện hay cái mác "chủ nhà" mà để cái nhà nó nuốt chửng cuộc sống của mình. Thời đại này rồi, ở đâu mà mình thấy thoải mái, dòng tiền vẫn lưu thông tốt thì đó là nhà, chứ ôm cái đống gạch rồi húp mì tôm qua ngày thì "an cư" cái nỗi gì. Anh em tính sao? Chấp nhận làm "nô lệ" cho ngân hàng để có cái nhà, hay cứ thong dong ở thuê rồi chờ thời?