Cụ thể, tại phiên thảo luận Quốc hội sáng 22/8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chỉ ra một thực trạng đáng chú ý: có doanh nghiệp “bôi xanh” môi trường xung quanh dự án, phóng đại mặt nước, cây xanh và cảnh quan trong quảng cáo. Một hồ nước chỉ rộng 1 đến 2 ha nhưng khi lên phối cảnh lại được thể hiện như một vùng mặt nước mênh mông 😂😂😂😂
Chỉ bằng vài cú click chuột và sức sáng tạo vô biên, một con rạch nhỏ xíu đục ngầu, vốn chỉ đủ cho vịt bơi, qua bàn tay "hô biến" của chủ đầu tư liền lập tức biến thành một "vịnh Hạ Long thu nhỏ" xanh ngắt, ôm trọn lấy chung cư. Một cái ao làng 1-2 ha được bơm dung lượng pixel để rộng thênh thang như đại dương, sóng vỗ rì rào, du thuyền đậu chật kín.
Thế nhưng, đỉnh cao của nghệ thuật "bôi xanh" và "xóa dấu vết" còn vi diệu hơn thế gấp nhiều lần. Những khu đất trống khô kằn cỗi trên thực địa, vào bản vẽ liền mọc lên cả một dải rừng nguyên sinh ngợp mắt. Những chướng ngại vật cực kỳ nhạy cảm như nhà máy nhả khói, đường điện cao thế hay... cái nghĩa trang sát bên hông dự án thì hoàn toàn "bốc hơi" không vết tích. Bức tranh quảng cáo lung linh, thơ mộng đến mức khiến người xem tưởng mình sắp chuyển đến sống ở thiên đường nhiệt đới.😡
Đến ngày cầm chìa khóa trên tay, háo hức mở cửa ban công ra ngắm "vịnh Hạ Long", người mua mới ngã ngửa. "Vịnh" đâu chẳng thấy, chỉ thấy con rạch bốc mùi nồng nặc; "rừng cây xanh mát" hóa ra là mấy chậu cây cảnh leo teo; còn view "triệu đô" ngắm hoàng hôn thì lại thẳng hướng... dãy mộ phía xa xa. Lúc này, chủ đầu tư chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi chỉ tay vào dòng chữ nhỏ xíu giấu dưới góc bản vẽ: "Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa".
Thực ra, khi xuống tiền mua một tài sản trị giá vài tỷ hay vài chục tỷ đồng, người dân đâu chỉ mua mấy bức tường gạch. Họ mua cả cái tầm nhìn, cái môi trường sống và cái tiện ích đã được hứa hẹn. Ấy vậy mà cụm từ "mang tính chất minh họa" lại vô tình trở thành tấm lá chắn vạn năng, giúp doanh nghiệp thoải mái phủi tay trách nhiệm sau khi đã đút túi gọn hơ tiền của khách.🤔
Chính vì thế, đã đến lúc phải chấm dứt cái thời "vẽ hươu vẽ vượn" này! Mọi sa bàn, video, brochure quảng cáo cần phải được đem ra đối chiếu gắt gao với hồ sơ pháp lý và quy hoạch thực tế. Con rạch phải là con rạch, cái ao phải là cái ao, nghĩa trang bên cạnh thì phải vẽ rõ là nghĩa trang chứ không thể biến thành "công viên tâm linh" lung linh huyền ảo được.
Pháp luật cần phải có chế tài đủ mạnh, nếu anh dùng "kỹ xảo điện ảnh" để lừa người ta xuống tiền thì khi bị phát hiện, anh phải bồi thường cay đắng chứ không thể phẩy tay cho qua. Đừng để người dân mua nhà mà cứ như chơi trò cá cược, mở quà bí mật, để rồi nhận về quả đắng cay xè ngay bên hiên nhà!🔥