Vô tình đọc trên FB của một bạn về 1 dự án. Cảm xúc của bạn được hình thành và dựa trên một quá trình theo dõi từ lúc dự án ra đời tới nay, cũng trên 6 năm rồi. Dự án này mình cũng biết, lúc mới ra thì cũng rầm rộ nhưng qua 6-7 năm thì có thành hình hài như mong muốn ban đầu hay không là một vấn đề khác.
“Dự án LÀNG SEN - LONG AN”
Nguồn: Hồng Thái Mèo
Hôm qua 20/2/2022, tôi ghé dự án Làng Sen Việt Nam ở Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.
Một dự án mà tôi biết từ 2015 khi đi Hội chợ Vietbuild tp.HCM.
Hồi đó thấy dự án ở Long An nên cũng không quan tâm nó ở đâu và nghĩ rằng đất dự án vừa chờ sổ vừa đắt hơn đất dân rồi.
Song nhìn thiết kế của dự án, nhìn hình ảnh những rặng tre xanh bên ao sen, mình nghĩ sống ở đây sẽ mát mẻ, yên bình lắm.
Bẵng đi ngần ấy năm. Mình vẫn nhớ tên của ẻm và nay mình mới ghé tới "Làng sen VN".
Dự án cách nhà mình 30km, chỉ 3 lần rẽ phải.
Cách dự án khoảng 1,6km là Tỉnh lộ 10, con đường đông đúc hơn khu Hà Huy Giáp mình ở rất nhiều.
Vậy mà khi vào khu dự án Làng Sen, một cảm giác tĩnh lặng, vừa yên bình vừa vắng vẻ, vừa nên thơ vừa trống trải. Các con đường nhựa cong cong với vỉa hè lát gạch , dải phân cách trồng xoài và xả hay những cây hoa tím che bóng mát còn đang tuổi vị thành niên.
Cả khu dự án thiết kế để xây dựng hơn 1000 ngôi nhà liền kề mà chỉ có vài chục căn nhà đang ở, hơn chục căn nhà xây thô chắc cũng vài năm để đó với mây trời.
Một câu hỏi , Tại sao ?
Một dự án đẹp, tiện đường, giá tốt, hạ tầng hoàn chỉnh, gần khu dân cư, cạnh bên khu công nghiệp mà lại hoang vắng như vậy?
Giá của những nền đất ở đây chỉ từ 900 triệu đến hơn 2 tỷ tùy vị trí và trục đường.
Rẻ hơn 1 nửa so với khu mình ở mà khu mình cũng chẳng có tiện ích gì hơn.
Hỏi một anh có nhà ở đó và làm môi giới anh nói: Dự án này chủ đầu tư thì bán hết rồi, người mua thì là người có tiền nên muốn giữ đất nhưng lại chưa muốn về ở. Chỉ những người cần thay đổi gì đó mới gửi bán, nên cả dự án cũng chỉ có khoảng hơn 10 nền hay căn nhà đang giao dịch. Giá thì cũng tăng mà tăng chậm hơn khu dân cư xây tự do ở ngoài.
Về nhà , chỉ ước sao "Làng sen" đó sẽ thành một ngôi làng sống động thực sự. Các gia đình liền kề chung nhau khoảng không gian cạnh nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, những đứa trẻ thoái mái chạy xe ở những cung đường dài 1 chiều không sợ ngã ba ngã tư. Những người lớn trồng cây, trồng hoa trên phần đất dải phân cách đường trước nhà . Những người già được hít không khí mát lành với hương thơm của hoa sen mỗi sáng .
Mình không biết duyên của mình với dự án này như thế nào. Song thật sự mình rất yêu nó.