Mua mảnh đất để không cũng tăng mấy lần trong mấy năm. Nhà nhà người người đổ xô đi săn đất long thành như trẩy hội. Các đội lớn mang từng bao tải tiền đi mua. Mua trong đêm. Sang tay chuyển nhượng tấp nập.
Bà bán nước mía đầu ngõ cũng làm cò đất. Ông xe ôm tranh thủ chở khách vô đất.
Tôi có anh bạn làm bác sĩ. Nhà ông ở Long Thành. Ông nghỉ việc và đi buôn đất luôn. Ông mua toàn đất lớn rồi phân lô ra cứ ngang 5 mà bán đắt như tôm tươi. Người ta đặt hàng ông từ khi còn trích lục. Mới có bản vẽ là đã bán hết sạch. Qua tay mấy lần mới đến lượt khách mua lẻ.
Người ta kỳ vọng. Chờ đợi cái sân bay. Thời kỳ đó đất nền là vua mà. Các công ty trên Sài Gòn thì cứ 1 tuần hai lần thuê xe 45 chỗ chở khách bán thị trường. Bao nhiêu môi giới đổi đời nhà lầu xe hơi đất đai khắp nơi nhờ đất long thành.
Rồi đến 2022 Long Thành đứng đến giờ. Và giá còn giảm 30% so với đỉnh. Có nghĩa là 2025 mua được giá của long thành 2020. Nhớ hồi đó quanh long thành mỗi lô ngang 5 sâu 30 có giá gần 2 tỷ.
Nhưng hiện tại còn tầm 1.2 đến 1.5 tỷ tùy vị trí thôi. Bởi thế nên đầu năm đến nay người ta đi bắt đáy Long Thành quá trời.
Cre: Nguyễn Thế Vũ
P/s: Đất Long Thành hạ nhiệt à các bác