Những ngày cuối năm, các khu chung cư đua nhau mở tiệc tất niên, thể hiện sự đoàn kết, ấm cúng, vui vẻ, tăng thêm tình làng nghĩa xóm giữa các hộ gia đình.
Đặc biệt, hành lang chung cư trở thành nơi tổ chức tiệc, giao lưu ăn uống giữa các hộ dân trong cùng một tầng. Thay vì tổ chức trong nhà chật chội, nhiều đồ đạc thì hành lang rộng rãi, thoáng đãng đã được người dân “trưng dụng” để mở tiệc tất niên.
Tiệc tất niên tại một tầng thuộc chung cư 87 Lĩnh Nam - New Horizon City.
Cư dân Anland Complex tổ chức tiệc tất niên tại hành lang chung cư.
Một chung cư khác ở Hà Nội cũng mở tiệc tất niên tại hành lang.
Không khí vui vẻ, ấm cúng của các buổi tiệc.
Ăn tất niên kết hợp cổ vũ bóng đá.
Nhắc đến hành lang chung cư, có lẽ người mua nhà vẫn không quên câu chuyện "hành lang mét bốn" nổi đình nổi đám của cư dân D'capitale trong năm qua.
Sự bức xúc của cư dân nhiều lần được kể dưới góc độ hài hước, châm biếm về hành lang của một chung cư cao cấp chỉ rộng 1m4, nhỏ hơn cả hành lang của những tòa nhà ở phân khúc bình dân, thậm chí không bằng nhà giá rẻ.
Trong khi đó, nhà mẫu được CĐT giới thiệu có hành lang 2m4, chiều cao hơn 3m, thông thoáng với điều hòa mát rượi, được quảng cáo là căn hộ hạng sang, kim cương tinh hoa hội tụ với giá từ ít nhất 60 triệu/m2 trở lên...
Tuy nhiên, căn nhà mà người dân đến kiểm tra thực tế thì hành lang chỉ rộng khoảng 1m4, trần nhà cao đến 2m9, với hành lang dài hun hút mà không có điều hòa không khí...
Mặc dù hiện tại giữa cư dân và CĐT D'capitale đã đạt được thỏa thuận, nhưng khi nhìn những hình ảnh tất niên rộn ràng tại các chung cư như trên, có lẽ người mua nhà tại dự án này không khỏi chạnh lòng, nhớ đến hành trình đấu tranh trong thời gian qua...
Hành lang nhỏ hẹp của tòa nhà D'capitale.