Đọc xong danh sách, nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bật ngửa. Hóa ra lâu nay chúng ta đã hiểu sai về định nghĩa "người có thu nhập thấp"!
Khi đại gia “giả nghèo giả khổ”
Người ta bảo “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, quả không sai. Ai mà ngờ được những tâm hồn cần được sưởi ấm bằng một mái nhà giá rẻ lại đang ngày ngày đi dạo bên hồ điều hòa, check-in sang chảnh ở các khu đô thị bậc nhất Hà thành.
Cư dân mạng bắt đầu rỉ tai nhau những kịch bản dở khóc dở cười:
👉 Sáng sáng, chủ tịch bước ra từ căn hộ penthouse Ciputra, khẽ thở dài nhìn sang chiếc Mercedes bóng loáng rồi chặc lưỡi: "Thôi, đi xe máy cà tàng sang Đông Anh bốc thăm cái nhà ở xã hội, chứ ở đây rộng quá, quét dọn mệt người!"
👉 Tối tối, phu nhân tại Times City vừa ăn yến sào vừa cặm cụi khai form: "Gia đình hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà thuộc sở hữu cá nhân, thu nhập không đủ đóng thuế..."
Đúng là: Gom hết giấy tờ, đúng quy trình, nộp đúng thời hạn thì trên lý thuyết, các bác vẫn là "đối tượng ưu tiên". Chỉ có điều, cái địa chỉ thường trú nó cứ... phát sáng lấp lánh thế nào ấy! 😂😂😂
Cái khó của cơ quan chức năng: "Trông mặt mà bắt hình dong" sao được?
Trước làn sóng dư luận, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã nhanh chóng phối hợp với Công an kiểm tra. Kết quả: Rà soát ngẫu nhiên thì hồ sơ đều đầy đủ giấy tờ, đúng quy định tại thời điểm tiếp nhận.
Cái này thì phải thông cảm cho các bác quản lý. Luật dựa trên giấy tờ, chứng minh thư ghi ở đâu thì ghi, giấy xác nhận thu nhập thấp có dấu đỏ chót của cơ quan thì ai dám bảo là cao? Làm sao bắt các cán bộ phải lặn lội đến tận nơi rình xem bác này có đi xe sang, bác kia có hay ăn nhà hàng 5 sao hay không.
Chính vì thế, quy định hiện hành đành chơi bài ngửa: Người mua tự cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thôi thì "quân tử nhất ngôn", các bác đã ký vào biên bản cam kết "nhà em nghèo thật" thì phải tự chịu trách nhiệm nếu sau này bị "gõ cửa" nhé!
Xử lý nghiêm: Đừng đùa với công lý!
Cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng cảnh báo: Sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện kê khai gian dối, thậm chí là thu hồi lại nhà.
Đây chắc chắn là một gáo nước lạnh dội thẳng vào những ai đang định "lập lờ đánh lận con đen". Dự án CT3 Kim Chung có tới hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện, trong khi lượng căn hộ có hạn. Mỗi một suất NOXH bị chiếm dụng sai đối tượng là một cơ hội bị tước đi của những người công nhân, những người lao động thu nhập thấp thực sự – những người đang phải thắt lưng buộc bụng, ở trọ trong những căn phòng chật hẹp, nóng bức.
Việc siết chặt quản lý, hậu kiểm và xử phạt thật nặng những trường hợp "giàu giả nghèo" là điều vô cùng cần thiết để trả lại sự công bằng cho chính sách nhân văn này.
Nếu các bác đang ở biệt thự, chung cư cao cấp mà vẫn muốn thử cảm giác mạnh bằng cách đi tranh suất nhà ở xã hội, hãy nhớ rằng: Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đừng vì chút lợi ích trước mắt mà đánh đổi cả uy tín, danh dự, thậm chí là đối mặt với pháp luật.
Còn với những người thu nhập thấp chân chính, hãy cứ tiếp tục hy vọng và chuẩn bị hồ sơ thật chuẩn chỉnh. Khi các cơ quan chức năng làm nghiêm, "vàng thau" sẽ được phân định rõ ràng, và cơ hội sở hữu một mái nhà ấm áp sẽ thuộc về đúng những người xứng đáng!