Nhiều người sẽ bảo: "Con học có 4-5 năm, mua làm gì cho tốn?" Thật ra, nếu nhìn dưới góc độ tài chính, đây lại là một bài toán khá đáng để cân nhắc.
Mình quen không ít gia đình đã chọn mua một căn hộ nhỏ thay vì thuê nhà. Mỗi tháng, thay vì trả tiền thuê rồi coi như mất luôn khoản đó, họ chấp nhận bỏ thêm vốn ban đầu để sở hữu một tài sản. Bốn hay năm năm sau, khi con tốt nghiệp, căn hộ có thể bán lại, cho thuê hoặc giữ làm tài sản đầu tư. Nếu khu vực đó phát triển tốt, giá trị căn nhà còn tăng theo thời gian.
Năm nào bài văn mẫu này cũng được các bạn môi giới lôi ra "chạy KPI" và lạ là năm nào nó cũng khớp lệnh ầm ầm.
Ảnh: Thu Hiền
Tất nhiên, điều này không có nghĩa mua nhà lúc nào cũng có lời. Nhưng ít nhất, khoản tiền bỏ ra không hoàn toàn biến mất như tiền thuê nhà. Điều mình muốn chia sẻ ở đây không phải là "ai cũng nên mua nhà cho con", mà là nếu đã có điều kiện tài chính thì hãy mua một cách thông minh.
Khi xem nhà, hãy soi kỹ 3 điểm cốt tử này:
📍 Tọa độ trường học và Tuyến xe về quê
Con học Bách Khoa - Kinh Tế mà bố mẹ mua nhà tận Hà Đông vì "thấy dự án đấy đẹp và rẻ" thì coi như xong. Sinh viên đi học mà ngày nào cũng "vượt lội" 10km tắc đường thì cam đoan với mọi người là nó sẽ cúp học ở nhà ngủ.
Hãy vẽ một bán kính tối đa 3-5km quanh trường. Ưu tiên các dự án có tuyến xe khách, xe tiện chuyến về quê đưa đón tận sảnh chung cư hoặc gần các bến xe lớn. Bước xuống xe là vào thẳng nhà, bố mẹ ở quê gửi thùng cá, bao gạo lên cũng không phải bắt Grab lách cách đi nhận.
🚌 Hệ thống giao thông công cộng (Đặc biệt là Metro/Bus nhanh)
Sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố, tay lái còn yếu, đường xá chưa quen, đi xe máy cực kỳ nguy hiểm. Một căn chung cư kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt trên cao hoặc các trạm xe buýt lớn là một điểm cộng đáng giá ngàn vàng. Bố mẹ ở nhà cũng đỡ phải thấp thỏm mỗi khi Hà Nội đổ mưa giông hay ngập lụt.
🛒 Tiện ích "sinh tồn" cơ bản hơn là tiện ích "sang chảnh"
Bể bơi vô cực, phòng gym 5 sao, trung tâm thương mại... thực ra là những thứ để... ngắm đối với phần lớn sinh viên. Thứ tụi nhỏ cần nhất là: một cái siêu thị tiện lợi dưới sảnh đổi được tiền lẻ, vài quán cơm bụi chuẩn vị quê, một hiệu thuốc mở 24/7 và hệ thống an ninh, thẻ từ thang máy nghiêm ngặt để không ai ra vào tự do.
Cuối cùng, mình luôn tự hỏi một câu trước khi xuống tiền: Nếu sau này con ra trường, mình có dễ bán hoặc cho thuê căn hộ này không?
Nếu câu trả lời là "có", thì đó mới là một khoản đầu tư đáng cân nhắc. Bởi mua nhà cho con học đại học không chỉ là chuyện lo một chỗ ở. Nếu tính toán hợp lý, đó còn là cách biến một khoản chi bắt buộc thành một tài sản có khả năng sinh lời trong tương lai.
Theo mình, đây là một "bài toán" đã được nhiều gia đình áp dụng suốt nhiều năm và đến nay vẫn chưa hề lỗi thời. Quan trọng nhất vẫn là mua đúng vị trí, đúng nhu cầu và đúng khả năng tài chính của gia đình, chứ không phải mua theo tâm lý đám đông.
Mùa săn nhà cho con vẫn đang nóng lên từng ngày theo nhiệt độ của mùa hè. Mua nhà cho con học đại học là một việc làm tuyệt vời nếu bố mẹ có dư dả tài chính và coi đó là món quà bảo hộ cho con.
Nhưng nếu phải gồng gánh, vay mượn quá sức để "bằng bạn bằng bè" hoặc vì nghe theo những lời bánh vẽ đầu tư thì xin hãy chậm lại một nhịp. Đôi khi, một căn phòng trọ tử tế, an toàn và một khoản tiền vốn lận lưng cho con khi ra trường khởi nghiệp lại là một phương án "dễ thở" và thực tế hơn nhiều. Chúc các bậc phụ huynh có những quyết định xuống tiền sáng suốt!