Mà cái thứ ngốn tiền, làm đau đầu, đau ví nhất chính là cái khoản CHI PHÍ NHÀ CỬA.
1. Chiếc "Hộp Diêm" Giá 3 Triệu Và Cuộc Sống Của Một "Hoàng Tử/Công Chúa" Ép Dẻo😵
Ngày xưa thời bố mẹ, 3 triệu là to lắm. Còn bây giờ, ở cái đất thủ đô hay thành phố lớn này, 3 triệu bạc sẽ mua cho chúng ta một tấm vé trọn gói bước vào chiếc "hộp diêm di động".
Gọi là "phòng studio khép kín cho single", nhưng thực chất nó là một cái phòng trọ rộng mười mấy mét vuông, nơi mà chỉ cần đứng một chỗ là có thể làm được mọi việc: vừa nằm vừa ngó được nồi canh đang sôi trên bếp ga mini, vừa nằm ngủ vừa thò chân ra ngoài cửa để đón gió trời. Nhiều khi muốn mời đứa bạn sang chơi, hai đứa phải ngồi chồng lên nhau như xếp gạch Tetris vì sàn nhà không đủ chỗ chứa 4 cái mông cùng một lúc.
Đấy là chưa kể đến bộ combo "hủy diệt" của các chủ nhà trọ: tiền điện 4k/số, tiền nước 30k/khối, tiền mạng (chậm như rùa bò) 100k/tháng, tiền vệ sinh, tiền gửi xe... Nhìn cái hóa đơn tiền điện 600k mà lòng đau như cắt. Cứ mỗi lần bấm cái nút điều hòa là trong đầu lại văng vẳng tiếng "ting ting" trừ tiền, bật được 2 tiếng mát mẻ tí thì phải tắt vội, nằm ôm cái quạt máy kêu như trực thăng mà mồ hôi đít chảy ròng ròng. Sống thế này thì "sống" chỗ nào, có mà đang "hấp hối" thì có!
2. Thuê Nhà Giá Rẻ Và Những Người Hàng Xóm "Trời Đánh"
Để tiết kiệm được khoản tiền nhà 3 triệu đó, giới trẻ ngày nay phải đánh đổi bằng cả sức khỏe tinh thần.
👉 Tầng trên: Một hộ gia đình nuôi con nhỏ sở hữu sở thích giậm chân bành bạch lúc 1 giờ sáng hoặc một cặp đôi có vẻ như đang quay phim hành động Hollywood mỗi đêm với những tiếng động vô cùng nhạy cảm.
👉 Phòng bên cạnh: Một idol TikTok tự phong, cứ 12 giờ đêm là bật loa kéo lên luyện giọng hát "vịt đực" hoặc một thanh niên thất tình hút thuốc lào nhả khói bay thẳng qua khe cửa phòng mình.
Nhiều lúc nằm nhìn lên trần nhà mốc meo, tự hỏi không biết kiếp trước mình ăn ở thất đức thế nào mà kiếp này phải chịu cảnh "giam cầm" trong một không gian chật hẹp, vừa tốn tiền vừa bực mình như thế này.
3. Giấc Mơ Mua Nhà: Truyện Cổ Tích Thời Hiện Đại
Nhiều người lớn hay bảo: "Sao tụi mày không tích góp tiền mà mua cái chung cư hay cái nhà nhỏ, cứ đi thuê hoài cho phí tiền?". Dạ thưa các bác, tụi cháu cũng muốn lắm chứ, nhưng cái toán học này nó lạ lắm!
Lương 12 triệu, một tháng gom góp, bóp mồm bóp miệng, nhịn trà sữa, nhịn đi đu idol, nhịn luôn cả người yêu thì dư được tầm 3 triệu rưỡi. Một năm để dành được khoảng 40 triệu. Một cái chung cư nhỏ nhỏ ở rìa thành phố giờ cũng sương sương 2 - 3 tỷ. Tức là, nếu cháu không ăn, không uống, không đổ xăng, không bị bệnh, và đặc biệt là KHÔNG ĐƯỢC CHẾT liên tục trong vòng... 75 năm nữa, cháu sẽ mua được nhà! Đến lúc nhận nhà chắc cháu cũng nằm trên xe lăn, răng rụng không còn một chiếc để ăn mừng tân gia.
Bởi vậy, cái giấc mơ mua nhà đối với Gen Z bây giờ nó còn xa vời và hư ảo hơn cả việc trúng Vietlott hay việc người yêu cũ nhắn tin đòi quay lại.
Cái bảng chi phí "12 triệu" kia chính là tấm gương phản chiếu trần trụi thực tế của cả một thế hệ. Tụi mình không sống sang chảnh, tụi mình đang gồng mình lên để không bị cái thành phố này nuốt chửng. Đêm về nằm trong cái phòng trọ 3 triệu, húp bát mì tôm 5k nhưng tay vẫn lướt mạng xem clip nhà vinhomes mười mấy tỷ cho đỡ thèm.
Nói thế thôi, chứ giới trẻ tụi mình được cái "lì đòn". Dù tiền nhà có tăng, tiền điện có mắc, dù đang phải "tồn tại" một cách chật vật, thì cuối tuần vẫn phải lên đồ làm ly cà phê đổi gió, vẫn phải tự an ủi bản thân: "Thôi kệ mẹ nó, còn thở là còn gỡ!". Sống hay tồn tại không quan trọng, quan trọng là tụi mình vẫn đang chiến đấu cực gắt với cái ví tiền của chính mình mỗi ngày!