Vị CEO này cũng cho biết Airbnb dự định lên sàn trong năm nay nhưng mọi thứ đã “tan thành mây khói”. Theo Chesky, Airbnb sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định vì nỗi sợ về Covid-19: “Ngành du lịch đang thay đổi. Tôi không muốn nói rằng hành trình đã kết thúc, nhưng đúng hơn là mô hình mà chúng ta biết đã chết và sẽ không quay trở lại. Giờ đây, điều mà mọi người lựa chọn thường là lên ôtô, lái xe vài km đến một cộng đồng nhỏ và ở trong một ngôi nhà".
Brian Chesky nhấn mạnh rằng, ít nhất ở Mỹ, Airbnb đang phục hồi, dù anh không muốn theo đuổi "hy vọng mù quáng" và cũng không cố tin rằng mọi khó khăn đã trôi qua hoàn toàn.
Được biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Airbnb chịu thiệt hại nặng nề khi công ty có khoản nợ lên đến 2 tỉ USD, đồng thời khó huy động vốn. Kết quả là việc kinh doanh khó khăn khiến quá trình sa thải lao động là điều khó có thể tránh.
Việc sa thải hơn 25% lực lượng lao động (tương đương 1.900 nhân viên) có thể giúp Airbnb tồn tại cho đến thời điểm thị trường hồi phục mà không phải kiếm thêm nguồn vốn hỗ trợ.
Công ty không nói quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng một bản ghi nhớ từ CEO Brian Chesky cho hay việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận Transportation, Airbnb Studios, Hotels và Lux.
Nhân viên bị sa thải sẽ nhận được 14 tuần lương, cộng thêm một tuần nữa cho mỗi năm họ làm việc tại Airbnb và sẽ nhận được bảo hiểm y tế trị giá 1 năm ở Mỹ. Nhân viên quốc tế sẽ nhận được bảo hiểm y tế đến cuối năm 2020. Nhân viên làm việc dưới một năm có thể nhận được các tùy chọn khác.
“Tôi yêu mến tất cả các bạn. Tôi rất xin lỗi về điều này. Đây không phải lỗi của các bạn. Thế giới sẽ không ngừng tìm kiếm phẩm chất và tài năng mà các bạn mang đến Airbnb”, Chesky viết trong thư gửi nhân viên.