Anh Đạt 40 tuổi quê Nam Định cùng vợ tích luỹ 3 tỷ. Thay vì cố mua nhà Hà Nội, anh nhận ra cầm 1 tỷ về quê mua đất xây nhà riêng, dành vài trăm triệu mua xe, số còn lại còn dư hẳn ra 1 cái sổ tiết kiệm.
Vẫn phải nói là nếu có tiền mua thì không nói làm gì, nhưng nếu không thể trụ lại mua nhà đất ở các thành phố lớn, cũng không chấp nhận thuê, thì tại sao không thể cân nhắc nghiêm túc chuyện bỏ phố về quê?
Trong network của mình cũng có 1 vài người bạn chọn về quê sống. Mình thấy họ thoải mái, không lo nghĩ nhiều với áp lực tiền bạc, và tận hưởng được không khí trong lành hơn nhiều so với Hà Nội và Sài Gòn, 2 thành phố đông dân và xe ô tô bậc nhất Việt Nam.
Mà thật ra, bài toán chi phí cơ hội ở đây phải đánh đổi nhiều hơn chỉ là tiền:
1. Sức khoẻ: Ô nhiễm bụi mịn, thời tiết khắc nghiệt (đặc biệt ngoài Bắc), khoảng cách đi lại đều có thể bào mòn dần sức khoẻ của chúng ta, nếu không có phương án di chuyển, sinh sống, làm việc trong điều kiện có hạ tầng và dụng cụ hỗ trợ (ô tô, máy lọc khí…).
2. Tinh thần: Đánh đổi sự thảnh thơi và thời gian cân bằng với những ưu tiên khác của cuộc sống để lao vào cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt hơn, yêu cầu cao hơn. Đôi khi ở thành phố đồng nghĩa với việc đánh đổi thời gian với những người thân yêu nhất trong gia đình.
3. Tài chính: Yes, tiền cũng là một yếu tố. Thu nhập cao hơn 20% nhưng chi phí cao hơn 30% so với ở quê thì có thực sự tiết kiệm nhiều hơn không? Hay sau một giai đoạn nên chọn chiến lược làm online ở quê nhà?
Nếu cảm thấy gạch đầu dòng 2 cột được-mất mà vẫn ổn, thì cứ quyết tâm trụ lại, hy sinh đời bố/mẹ củng cố đời con. Cũng giống câu chuyện mua nhà, nếu có khả năng mua thì mua.
Còn nếu ướm thấy bài toán khó, thì lựa chọn chiến lược phù hợp với tối ưu nhất với điều kiện bản thân chứ khỏi fomo nghe báo đài. 😅
‘Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao’
-
‘Dù gì cũng chẳng ham cao
Sống đời hạnh phúc với nhao…được rồi!’
Bối cảnh giờ, thêm 2 câu tự nghĩ cho hợp ý bài. Cuộc đời mình, không cần lúc nào cũng phải theo đám đông.
Ps: Ảnh lịch sử giá đất 1 khu vực ở Nam Định, 1 tỷ mua xong xây nhà được chứ nhỉ?