Còn giá đất, tăng sương sương có 97% trong chưa đầy 365 ngày.
Các bạn thấy không, chúng mình đã không còn ngỡ ngàng choáng váng như hồi kỷ lục đấu giá 133,3 triệu/m2 ở Hoài Đức nữa.
Giá nhà, đất, y như con tốt sang sông. Chỉ tiến ko lùi, chỉ lên ko xuống.
Của rẻ, chỉ là của ngày hôm qua.
Đấy, TS. Cấn Văn Lực vừa nhận định: Khi chính thức được thực thi vào năm 2026, bảng giá đất tại một số địa phương có thể tăng 2-7 lần so với bảng giá đất hiện tại.
Năm 2018, ông Nguyễn Văn Phụng- một quan chức ngành thuế từng thật thà: Chúng ta đang dựa vào đất rất nhiều. Nếu tính thu cả đất thì đạt 23,7% GDP, còn bỏ đất ra thì chỉ được hơn 18% GDP thôi. Như thế, chúng ta đang sống bằng đất, bán đất để ăn. Ăn hết phần của con cháu trong tương lai".
Cứ ngỡ tương lai 50/100 năm, không ngờ, nó đến sớm thế.
--------------------
Nguồn: Đào Tuấn