Nghe thì có vẻ căng thẳng, nhưng nhìn vào con số nợ thuế hơn 633 triệu đồng, mình thấy nó cứ... cấn cấn thế nào ấy. Các bác thử tưởng tượng, một doanh nghiệp sở hữu hàng loạt dự án nghìn tỷ, vốn điều lệ cũng thuộc hàng "khủng" mà lại để vướng một khoản nợ thuế chỉ bằng tiền mua một chiếc ô tô tầm trung thì đúng là một sự tương phản đầy thú vị.
Nếu nhìn vào "profile" của Công ty Hoàng Nam, các bác sẽ thấy đây là một tay chơi đang lớn nhanh như thổi. Từ mức vốn điều lệ khiêm tốn 6 tỷ đồng vào năm 2015, doanh nghiệp này đã có những cú "nhảy vọt" ngoạn mục: năm 2019 lên 190 tỷ, rồi đến đầu năm 2025 vừa qua đã chạm mốc 495 tỷ đồng.
Đi cùng với đó là một hệ sinh thái "Hoàng Nam Group" đầy rẫy những pháp nhân có vốn điều lệ lên tới 500 - 600 tỷ đồng, chuyên đi săn lùng và phát triển các quỹ đất lớn tại khu vực Bình Dương giáp ranh TP.HCM. Chẳng hạn như dự án Honas Residence đã có đầy đủ "giấy thông hành" pháp lý từ năm 2021, hay mới đây nhất là dự án Khu nhà cao tầng Ngôi sao Hoàng Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng vừa khởi công đầu năm 2026.
Điều đáng chú ý là trong cuộc chơi này, Hoàng Nam không đi một mình mà thường xuyên "bắt tay" cùng ông lớn Bcons. Từ việc chuyển nhượng dự án Ngôi sao Hoàng Nam cho đến một phần dự án Hoàng Nam Uyên Hưng 2, mối quan hệ giữa hai bên có vẻ rất khăng khít theo kiểu "anh nâng tôi đẩy".
Với một hệ thống quy mô và những mối quan hệ đối tác chiến lược như thế, khoản nợ 633 triệu đồng thực sự không phải là vấn đề về khả năng tài chính. Nó giống như việc bạn đang sở hữu một căn biệt thự nhưng lại quên... đóng tiền điện nước tháng vừa rồi vậy. Tuy nhiên, trong kinh doanh bđs, cái "quên" này đôi khi lại để lại những hậu quả khá phiền phức.
Thực tế, việc bị bêu tên nợ thuế không chỉ là chuyện nộp tiền là xong. Trong bối cảnh thị trường đang bị soi xét kỹ lưỡng về tính minh bạch và kỷ luật tài chính, một "vết sẹo" nhỏ như thế này cũng có thể khiến nhà đầu tư và đối tác phải nhướng mày đặt câu hỏi về công tác quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Khi mà thanh khoản thị trường vẫn còn là một dấu hỏi lớn và pháp lý ngày càng siết chặt, việc giữ cho mình một "hồ sơ sạch" là cực kỳ quan trọng. Một khoản nợ thuế nhỏ không làm sập được dự án nghìn tỷ, nhưng nó có thể trở thành một điểm trừ không đáng có, khiến cái tên Honas Residence bớt đi phần lung linh trong mắt khách hàng.
Tóm lại, câu chuyện nợ thuế của chủ đầu tư Hoàng Nam có lẽ chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc đang lên của doanh nghiệp này. Nhưng hy vọng đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo nhẹ nhàng để đại gia này chỉn chu hơn trong kỷ luật tài chính. Còn các bác, khi xuống tiền vào những dự án "tỷ tỷ", đừng chỉ nhìn vào quy mô vốn hay vẻ hào nhoáng của nhà mẫu, hãy để mắt đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như nghĩa vụ thuế của họ để đảm bảo giấc mơ an cư không bị vướng chút gợn nào nhé.