Nghe thì có vẻ "sang trang" đấy, nhưng khổ cái là xây xong kiểu gì chả lòi ra một khoản nợ mấy trăm triệu, mà chồng em lại bắt đầu đánh tiếng muốn em "chung tay góp sức" trả nợ cùng. Các bác bảo có hài không, đất thì tên anh, nhà thì tên anh, mà nợ thì lại muốn "lương quy về một mối" để mỗi tháng trích ra trả cho bố mẹ chồng. Như kiểu mình đi thuê nhà nhưng lại bị bắt gánh luôn cả tiền lãi ngân hàng cho chủ nhà vậy, nghe nó cứ "cấn" kiểu gì ấy các bác nhỉ?
Oái oăm nhất là em cũng nghèo lắm =))))), chục năm cày cuốc em cũng tích cóp được 2 tỷ trong tay. Lúc đầu định bụng cưới về thì khai thật với chồng để cùng nhau làm ăn, nhưng nghe đến đoạn "nợ nần" này thì em rụt vòi luôn. Đời thuở nhà ai, tiền mình mồ hôi nước mắt chắt bóp cả thanh xuân lại đem đi lấp vào cái hố nợ của một tài sản mà mình chẳng có chút danh phận nào trên giấy tờ.
Em bảo anh cho em đứng tên cùng thì anh lại bảo "cứ cưới xong đã", nghe cái câu này nó "văn vở" kinh khủng, đúng kiểu "ván đã đóng thuyền" rồi thì muốn lật cũng khó. Anh còn bảo bố mẹ nói thế cho anh có trách nhiệm thôi chứ nhà anh dư sức trả, nhưng các bác ơi, cái kiểu "vừa đấm vừa xoa" này nó làm em rén lắm. Đã là nợ thì là nợ, mà tâm lý đứa ghét nợ như em thì thấy áp lực như đeo đá trên lưng vậy.
Tổng thu nhập hai đứa có 30 triệu một tháng, nếu cứ mỗi tháng cắt ra một khoản trả nợ thì lấy đâu ra mà tích lũy, mà lo cho con cái sau này? Trong khi đó, bố em ở nhà không biết chuyện cứ giục cưới vì em là gái út, các cụ cũng già cả rồi.
Em thì không dám hé răng với nhà đẻ vì sợ các cụ lo, nhưng để đầu đội nợ, chân đạp đất không tên mình thế này thì em thà lùi cưới còn hơn. Cái 2 tỷ của em nó là "vàng mười" để phòng thân, chứ không phải "phao cứu sinh" cho những tính toán chưa rõ ràng của nhà chồng.
Theo các bác giờ em phải "vẽ" lại cái đường này thế nào cho nó đẹp cả đôi đường? Em đang tính là cứ lùi lại một nhịp để xem thái độ nhà kia thế nào, chứ không thể nhắm mắt đưa chân vào cái thế "tình phí" nặng nề thế này được.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, chứ cứ mập mờ rồi sau này lại bài ca "tiền anh tiền tôi" thì mệt lắm. Các bác có cao kiến gì để em vừa giữ được 2 tỷ, vừa không phải gánh nợ mà vẫn giữ được cái mặt cho bố mẹ em không, chứ em là em thấy cái "kèo" này hơi khoai rồi đấy!
Bác nào từng ở trong cảnh "nhà chồng xây, vợ chồng trả" mà vẫn êm đẹp thì cho em xin ít kinh nghiệm xương máu với, chứ tầm này em chỉ muốn ôm 2 tỷ đi du lịch cho nhẹ đầu thôi!