VARS cảnh báo bốn rủi ro lớn, nghe thì quen tai, nhưng ghép lại với nhau mới thấy đúng là combo đủ khiến nhiều người đang cầm dự án phải… mất ngủ.
👉Bảng giá đất tăng là câu chuyện đầu tiên.
Tăng không phải tăng cho vui, mà tăng đủ để doanh nghiệp nhìn bảng tính chi phí rồi tự hỏi: mình đang làm dự án hay đang làm từ thiện trá hình. Đất đắt hơn, tiền sử dụng đất cao hơn, mọi thứ đội lên rất thật, rất đau.
Không tăng giá bán thì không sống nổi, mà tăng giá thì người mua ở thực chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bán hàng. Thế là trên thị trường, nhà thì nhiều mà người có khả năng mua để ở thì ngày càng hiếm, một nghịch lý ai cũng thấy nhưng chưa ai giải được.
👉Giải phóng mặt bằng thì vẫn vậy, chậm và mệt.
Giá đất tăng khiến việc thương lượng kéo dài như phim nhiều tập, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày tiền lãi ngân hàng chạy đều. Có những dự án nhìn từ xa tưởng đang “án binh bất động”, nhưng thực ra bên trong là tiền đang vận động rất khỏe, chỉ có điều vận động theo hướng đi ra khỏi túi doanh nghiệp.
Cuối cùng, mọi chi phí đó lại được gói ghém rất khéo trong giá bán, để người mua gánh thay.
👉 Lãi suất cho vay leo thang giống như một cú nhắc nhở nhẹ mà đau
Doanh nghiệp thì tính lại dòng tiền, người mua nhà thì thôi mơ mộng. Thời của chuyện “cứ vay đi, mai mốt tính” đã qua. Bây giờ, trước khi ký hợp đồng, nhiều người phải ngồi làm toán nghiêm túc hơn cả lúc thi đại học, vì một quyết định xuống tiền có thể kéo theo vài chục năm trả nợ.
Trong bối cảnh đó, giá bất động sản khó giảm, nhưng cũng không còn cửa tăng nóng. Thị trường phân hóa rõ đến mức nhìn vào là thấy ngay ai bán được, ai chỉ treo bảng cho vui. Những sản phẩm pháp lý rõ ràng, có nhu cầu sử dụng thật thì vẫn có giao dịch. Còn những dự án bán bằng niềm tin, bằng lời hứa tương lai rực rỡ thì bắt đầu… nói chuyện một mình. Lướt sóng lúc này chẳng khác nào tập đi dây, trượt một bước là đi luôn vốn lẫn niềm tin.
🙂 Nhìn tổng thể, 2026 không phải năm thị trường sập, mà là năm thị trường bớt dễ dãi.
Dễ dãi với người mua ở thực thì vẫn chưa, nhưng khó tính hơn rất nhiều với doanh nghiệp yếu vốn và nhà đầu tư quen ăn nhanh. Ai từng nghĩ bất động sản lúc nào cũng phải tăng giá chắc sẽ hơi sốc, vì năm nay thị trường không thưởng cho sự liều lĩnh, mà chỉ ưu ái những người đủ tỉnh và đủ kiên nhẫn.
Nhìn từ góc độ cá nhân, năm 2026 không phải là năm xấu của bất động sản, nhưng là năm thị trường bắt đầu thử sức chịu đựng của người tham gia.
Những ai quen làm ăn ngắn hạn, dựa nhiều vào đòn bẩy và kỳ vọng tăng giá nhanh sẽ cảm thấy mệt trước tiên. Ngược lại, những người đi chậm, chọn sản phẩm có giá trị sử dụng thật, pháp lý rõ ràng và chấp nhận cuộc chơi dài hơi có thể không kiếm tiền nhanh, nhưng ít nhất vẫn đứng vững.
Bất động sản năm 2026 vì thế không còn là câu chuyện của những cú ăn may. Đó là một năm buộc thị trường phải trưởng thành hơn, và cũng buộc người tham gia phải tỉnh táo hơn. Ai đủ kiên nhẫn và đủ sức bền thì ở lại, còn ai chỉ quen chạy nước rút có lẽ sẽ phải sớm rời đường đua.