Hội bạn thân chơi chung với nhau thường có những dự định, ấp ủ riêng. Có hội thì lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau, có nhóm bạn chỉ thích đi ăn uống và mua sắm, cũng có những người thích lưu lại kỉ niệm bằng những bức ảnh xinh đẹp. Còn đối với hội 7 cô gái đến từ Trung Quốc này thì mơ ước cùng nhau xây nhà tiền tỷ để đến 60 tuổi về chung một nhà và cùng nhau dưỡng già.
Nghe qua nhiều người nghĩ rằng, đó chỉ là một câu chuyện đùa của các chị em phụ nữ khi tám chuyện cùng nhau. Nhưng hóa ra, câu chuyện ấy lại không hề viển vông như ta vẫn tưởng. Họ đã thực sự mua một căn nhà và quyết định sau khi nghỉ hưu sẽ dành phần đời còn lại bên nhau.
Những người phụ nữ này đã quen biết và chơi thân với nhau hơn 20 năm. Mối quan hệ thân thiết hơn cả chị em ruột thịt ấy đã khiến 7 người phụ nữ này suy nghĩ đến việc sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà.
"Chúng tôi đã hứa hẹn nhau rằng sẽ về chung một nhà khi 60 tuổi", "Chúng tôi nhất định sẽ già đi cùng nhau"...
"Lúc đó là năm 2008, mọi người chỉ nói cho vui miệng, thế nhưng sau một thập kỉ, giấc mơ này thành sự thật, chúng tôi rất vui mừng vì đã thực hiện được nguyện vọng của mọi người trong nhóm"
Theo trang Shanghaiist, cả 7 người sẽ tụ họp để chung sống bên nhau như một nhóm bạn thân “lão làng”, hưởng thụ cuộc sống nhàn tản của người về hưu.
Vào năm 2018, mơ ước về chung một nhà biến thành sự thật khi một cô gái trong nhóm tìm được căn nhà thích hợp cho cả 7 người. Ban đầu nó chỉ là một căn nhà gạch cũ rộng 700 mét vuông, cách thành phố khoảng một giờ chạy xe.
Ngôi nhà nằm sâu một ngôi làng nhỏ tại Quảng Châu, Trung Quốc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Thế nhưng 7 người phụ nữ vẫn rất ưng, họ mong muốn có được không gian yên tĩnh, tránh cái xô bồ, nhộn nhịp ngoài kia.
Từ một ngôi nhà gạch bỏ hoang, đã được sửa, sao cho hiện đại và tiện nghi nhất.
Cả 7 người phụ nữ đều rất hài hòng với không gian sống mới này. Ngôi nhà được bao quanh bởi cây cỏ, những ngọn đồi xanh mướt, không khí trong lành, mát mẻ mang đến sự bình yên trong tâm hồn, cực kì phù hợp với cuộc sống nghỉ dưỡng khi về già.
Trong nhà có 7 phòng ngủ dành cho 7 người, bên cạnh đó còn có phòng thưởng trà, hồ bơi và một không gian làm việc chung ở tầng trệt.
Để đón ánh nắng mặt trời, nhiều phòng trong ngôi nhà được lắp cửa sổ kính trong suốt. Từ bên trong có thể phóng tầm nhìn hướng về những cánh đồng lúa xanh ngát, trông mọi thứ thật bình yên. Một người phụ nữ còn hào hứng chia sẻ: “Nằm trên giường, bạn có thể nhìn thấy sương mù và bình minh vào buổi sáng”.
Nơi ngồi thưởng trà của 7 người bạn thân
Bên trong được thiết kế, bài trí với nội thất tinh tế, hiện đại trông vô cùng ấm cúng và sang trọng. Họ đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho những ngày an dưỡng tuổi già của mình.
Họ chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, nướng thịt ngoài đồng, thưởng trà dưới trăng, ca hát và thu thập thực phẩm ngay trong làng. Cả bọn cũng đùa rằng mỗi người nên luyện tập một kỹ năng khác nhau để 10 năm nữa, chúng tôi sẽ không cô đơn và cãi vã suốt ngày. Người có thể nấu thức ăn ngon, người thì biết y học cổ truyền Trung Hoa, người thì chơi nhạc cụ, trồng rau…”.
Về già, không còn bận bịu con cái, công việc, 7 cô bạn thân sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.
thự ngoại ô
Được biết, sau khi căn nhà được xây hoàn tất, họ chưa vội dọn đến ở mà sẽ tụ tập ở đó cùng gia đình vào những dịp đặc biệt. Giờ đây, 7 người phụ nữ mới đang ở độ tuổi 40, còn sự nghiệp và gia đình nên thống nhất cho thuê ngôi nhà, đến 60 tuổi sẽ quay lại an hưởng tuổi già ở nơi đây.
Thế đấy, có những kiểu tình bạn luôn âm thầm, sâu sắc kéo dài vài chục năm như vậy. Họ thân thuộc, gắn kết thậm chí muốn sống cùng nhau để chia sẻ những buồn, vui, thăng trầm trong cuộc sống. Thời còn trẻ thì ai cũng có gia đình, sự nghiệp và cuộc sống riêng, cho nên ước mơ khi về già là sẽ được về chung một nhà, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối đời bên nhau. Còn bạn và hội chị em của mình, đã có dự định gì cho tương lai phía trước, hãy làm một điều gì đó để lưu lại kỉ niệm cùng với nhau nhé.
Nguồn:Guu/ Shanghaiist