Năm 1998, bà Sayner thuê ngôi nhà hai phòng ngủ ở St Albans, phía tây bắc Melbourne với giá 200 AUD mỗi tuần. Trong hơn 20 năm, ông chủ nhà John Perrett không hề tăng giá.
Bà Sayner sống một mình, làm việc ở chợ rau quả địa phương. Hàng ngày cứ 3h sáng bà đã phải thức dậy đi làm. Cuộc sống vất vả của bà đã có bước ngoặt bất ngờ vào một ngày đầu năm 2020, sau cuộc điện thoại của ông chủ nhà. Perrett nói có luật sư của mình đang ở đây và xin họ tên đầy đủ của Sayner. "Tôi sẽ để lại ngôi nhà cho bà", ông nói.
Bà Sayner bất ngờ và còn tưởng mình nghe nhầm. "Thật bất ngờ vì sau hơn hai thập kỷ sống thuê nhà, tôi sẽ sở hữu hoàn toàn nó", bà nói.
Triệu phú John Perrett là một người giản dị. Ông chưa bao giờ kết hôn và không có họ hàng gần, luôn dành phần lớn thời gian và tài sản của mình để giúp đỡ xóm giềng. Rất nhiều người được hưởng lợi từ lòng tốt của ông.
Một trong những hành động hào phóng nhất của Perrett là di chúc hơn 19,6 triệu AUD cho Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, nơi ông làm việc thời trẻ và từng được ghép tạng cứu sống 30 năm trước.
Ông cũng để lại một bất động sản cho một người thuê khác ở St Albans, trong khi một ngôi nhà khác tương tự như nhà của bà Sayner bán được 400.000 AUD để ủng hộ cho bệnh viện.