Từ “an cư lạc nghiệp”, giờ chỉ còn lại… “trả nợ lạc lối”!
Câu chuyện dưới đây của 1 cặp vợ chồng chia sẻ trên Kenh14 đã thu hút nhiều sự quan tâm vì tình cảnh dở khóc dở cười vô cùng. Chia sẻ của cô vợ 30 tuổi như sau: “Em 30 tuổi còn chồng 34 tuổi. Bọn em có 2 thiên thần nhỏ. Trước đây thu nhập trung bình của 2 đứa được khoảng 30 triệu/tháng.
Sau 8 năm lấy nhau, bọn em tích góp được 1,7 tỷ đồng. Gần đây thì người thân - bạn bè hỗ trợ cho vay 1,8 tỷ không lấy lãi, nên bọn em đã quyết định mua nhà 3,5 tỷ ở Yên Nghĩa (Hà Nội) mục đích để cho thuê.
Còn gia đình em vẫn đang ở nhờ nhà ông bà ngoại, ông bà có nhà trên Hà Nội cho con cháu ở trông nhà thôi còn ông bà vẫn ở quê.
Khi mua nhà xong, em cho thuê nhà được 8 triệu/tháng, cộng với khoảng 15 triệu tiết kiệm được mỗi tháng, em tích vào để trả dần người thân, bạn bè.
Nhưng sau khi mua nhà được 5 tháng thì em thất nghiệp. Hiện giờ em đang rất chông chênh, không biết làm gì, bắt đầu từ đâu, bao giờ mới trả hết nợ. Công việc của em giờ quá bão hòa, em không muốn làm công việc đó nữa nhưng cũng không biết giờ làm gì. Đầu óc em nặng nề vô cùng, cũng hay khóc nữa. Chồng em thì khuyên cứ nghỉ ngơi cho thoải mái rồi tính tiếp nhưng hơn 1 tháng rồi, em vẫn chưa tìm được việc phù hợp. Mỗi tháng chỉ trả nợ được 8 triệu từ tiền cho thuê nhà, càng nghĩ em càng thấy nặng nề”.
Mua nhà trả góp – giấc mơ phổ thông của người hiện đại
Trong thời đại mà giá nhà tăng nhanh như tên lửa, chuyện vay ngân hàng mua nhà đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Chỉ cần có một khoản tiết kiệm kha khá, cộng thêm công việc thu nhập ổn định và chút liều lĩnh lạc quan, là bạn có thể ôm lấy “giấc mơ 25 năm”, tức 25 năm trả góp đuổi theo căn hộ 60m².
Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cuộc sống cứ “trơn tru” như bản kế hoạch Excel bạn từng soạn ra khi quyết định vay. Nhưng khổ cái, đời đâu phải bảng tính. Đời là bản nháp liên tục chỉnh sửa, và đôi khi chỉnh đứt luôn cả… lương.
Khi giấc mơ bị cụng đầu bởi… thất nghiệp
Có một điều hài hước mà người vay nhà thường chia sẻ với nhau: “Điều hòa chưa bật đủ mát thì đã bị mời nghỉ việc”.
Thất nghiệp không báo trước. Nó đến bất ngờ như… thang máy đến tầng bạn không bấm. Có người mất việc vì công ty cắt giảm nhân sự, có người bị chuyển vị trí “về vườn” không lương, có người “tự nguyện” ra đi vì không chịu nổi sếp, nhưng dù lý do là gì, thì chuyện vẫn là: tiền trả góp hàng tháng không tự biến mất.
Và thế là, thay vì đăng ảnh view nhà xịn, bạn bắt đầu đăng bài tuyển dụng, nhận order, chạy xe, ship hàng, làm mọi thứ miễn là có tiền đóng nợ và giữ lại được mái nhà mình mới “chạm tay tới”.
Căng quá rồi… có nên bán nhà?
Trong lúc căng thẳng, nhiều người nghĩ đến chuyện bán nhà cắt lỗ. Nhưng đó lại là một pha “plot twist” nữa của đời sống tài chính hiện đại.
Bạn có thể phải rao bán căn hộ đã mơ ước bấy lâu, trong khi nợ ngân hàng vẫn còn nguyên. Vì sao? Vì lãi suất, thuế, phí chuyển nhượng và cả việc “mua lúc giá cao, bán lúc thị trường ảm đạm” khiến căn hộ không còn là “tài sản” đúng nghĩa. Đôi khi, bạn vừa bán xong là… lỗ cả trăm triệu.
Nhiều người lúc này mới ngồi thẫn thờ và nói: “Giá như hồi đó đừng vội mua…”. Nhưng thật ra, không ai sai cả, chỉ là đời sống hiện đại vốn đầy rẫy những tình huống “nằm ngoài vùng phủ sóng của lý trí”.
Thoát nợ hay thoát hiểm: Có cách nào cứu vãn?
Đừng vội bi quan. Trời không lấy hết của ai bao giờ, cũng như ngân hàng không nhất thiết phải “tịch thu” nhà bạn ngay khi bạn trễ hạn vài tháng.
Hãy thử các cách sau, vừa thực tế, vừa… đỡ stress:
1. Gọi điện cho ngân hàng: Không đùa đâu! Nhiều ngân hàng có chính sách giãn nợ, khoanh nợ, hoặc tạm dừng trả gốc nếu bạn có lý do chính đáng. Gọi đi, biết đâu nhân viên ngân hàng cũng… từng thất nghiệp nên sẽ cảm thông!
2. Tận dụng kỹ năng kiếm tiền linh hoạt: Giỏi viết? Viết bài thuê. Giỏi nói? Làm video TikTok, livestream bán hàng. Giỏi buôn? Nhập lô cá khô, trái cây gì đó về bán lẻ. Không giỏi gì? Có sức khỏe là chạy xe giao hàng cũng được!
3. Xin sự giúp đỡ đàng hoàng: Người thân, bạn bè, nếu bạn chia sẻ thật lòng, sẽ có người sẵn sàng hỗ trợ một khoản vay mềm, hoặc giúp kết nối cơ hội việc làm.
Sự thật là: mua nhà trả góp không xấu, chỉ là bạn phải chuẩn bị tinh thần sống với nó như… một người bạn cùng phòng rất kiên trì – tháng nào cũng gõ cửa đòi tiền.
Từ câu chuyện thất nghiệp giữa lúc trả góp, chúng ta học được rằng:
1. Quỹ dự phòng là thứ cực kỳ cần thiết, không phải thứ để “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.
2. Không bao giờ nên vay hết khả năng chi trả. Hãy để lại ít nhất 30–40% dư dả mỗi tháng cho các biến cố bất ngờ.
3.Thất nghiệp không phải dấu chấm hết. Chỉ cần bạn không đầu hàng, cơ hội luôn có cách quay lại, dù có hơi “vòng vèo”.
Nhà có thể trả góp, nhưng hạnh phúc thì đừng “trả góp theo tâm trạng”. Cả xã hội hiện đại là một chuỗi những người “vừa mơ vừa xoay”. Đôi khi phải cười mà sống, chứ nếu khóc hoài thì ngân hàng cũng đâu bớt lãi!
Giấc mơ nhà vẫn còn đó. Chỉ là, thay vì đứng ban công ngắm hoàng hôn, giờ bạn sẽ… ngồi phòng khách làm freelance. Miễn là còn nhà, còn cố gắng, thì cơn bĩ cực nào rồi cũng qua thôi.
P/s: Chia sẻ của một người trẻ chắc cũng sắp... thất nghiệp 🥹