Giá dự kiến đang chia kiểu rất “thấu hiểu tài chính cá nhân”:
120-140 triệu/m2 nếu thanh toán sớm.
140-160 triệu/m2 nếu thanh toán theo tiến độ.
150-180 triệu/m2 nếu mua vay ngân hàng.
Đọc xong mới thấy thời nay tiền mặt không còn là vua nữa… mà là “thái thượng hoàng”. Người có cash được ưu ái như khách VIP hạng kim cương, còn người vay ngân hàng thì bước vào cảm giác như đang mua nhà kèm combo “gánh lãi suất và áp lực cuộc đời”.
Mà nhìn kỹ mới thấy điều thú vị. Trước đó trên mạng từng râm ran mức 180-200 triệu/m2, giờ rumor lại mềm hơn hẳn. Tức là thị trường đang bắt đầu xuất hiện một thứ rất đáng chú ý: chủ đầu tư không còn chỉ thích “neo giá”, mà bắt đầu thích “ra hàng nhanh”.
Đây mới là đoạn đáng suy nghĩ.
Một dự án quy mô 8,2ha, gồm 10 tòa căn hộ, chia làm hai phân khu Lumiere Hanoi Seasons Garden và Masteri Iconic do Masterise Homes phát triển, vị trí lại nằm ngay Nguyễn Trãi – Thanh Xuân, mà còn phải chia rõ ưu đãi cực mạnh cho người thanh toán sớm, thì có nghĩa là gì?
Có thể thị trường đang bước vào giai đoạn mà “tiền thật” quan trọng hơn “giấc mơ tăng giá”.
Nói thẳng ra, vài năm trước chỉ cần mở booking là người ta xếp hàng giữ chỗ. Còn giờ thì chủ đầu tư phải tính toán dòng tiền kỹ hơn, ngân hàng cũng muốn quay vòng vốn nhanh hơn, nên những mức giá kiểu “tàu nhanh” có thể sẽ còn xuất hiện ở nhiều dự án khác nữa.
Cái này phản ánh một thực tế hơi buồn cười nhưng rất thật: thị trường đang đông hàng hơn đông người mua.
Những căn hộ từng được đẩy giá ngút trời trước và sau Tết, giờ nhiều người bắt đầu ngồi chờ. Chờ mãi. Chờ tới mức môi giới đăng bài mà comment toàn thấy “ib giá”, xong ib xong mất hút như người yêu cũ.
Đặc biệt là nhóm chung cư vùng ven, vùng xa Hà Nội từng được rao 80-100 triệu/m2 dù còn chưa nhận nhà. Thời điểm nóng sốt thì ai cũng nghĩ “mai còn tăng nữa”. Nhưng nếu ngay cả khu trung tâm, thương hiệu lớn, quy mô lớn còn bắt đầu ưu tiên cashflow, thì liệu các dự án xa hơn có còn giữ được mặt bằng giá như kỳ vọng?
Đó là câu hỏi đáng sợ nhất của thị trường lúc này.
Vì bất động sản tăng giá mạnh nhất khi người mua tin rằng “không mua hôm nay mai sẽ đắt hơn”. Nhưng khi tâm lý chuyển thành “thôi chờ thêm xem sao”… thì thanh khoản sẽ đứng hình ngay lập tức.
Còn một chi tiết rất đáng để ý nữa là ngay gần đó, dự án gần 10.000 tỷ của Giày Thượng Đình cũng vừa công bố hôm 7/5 với quy mô 25-40 tầng, có trung tâm thương mại, trường học liên cấp… Tức là nguồn cung khu vực này thời gian tới không hề ít.
Mà nguồn cung nhiều hơn trong bối cảnh người mua ngày càng tính toán kỹ, thì cuộc chơi sẽ khác hoàn toàn giai đoạn “cứ mở bán là thắng”. Giờ người mua bắt đầu hỏi những câu thực tế hơn:
“Thu nhập mình chịu nổi không?” “Lãi suất sau ưu đãi là bao nhiêu?” “Mua để ở hay đang ôm kỳ vọng tăng giá?” “Căn này cho thuê có đủ trả lãi không?” “Hay thôi gửi tiết kiệm cho khỏe?”
Đúng vậy, một phần dòng tiền hiện tại vẫn đang nằm trong ngân hàng. Vì lãi suất tiết kiệm dù không quá khủng như trước nhưng vẫn đủ hấp dẫn với nhiều người. Gửi vài tỷ mỗi năm nhận vài trăm triệu, không đau đầu pháp lý, không sợ cắt lỗ, không bị môi giới gọi 8 cuộc/ngày hỏi “anh chị xuống tiền chưa”.
Nghe thì buồn cười, nhưng đó là tâm lý có thật.
Và có lẽ thị trường lúc này đang bước vào giai đoạn thanh lọc rất mạnh. Người mua sẽ không còn dễ bị FOMO như trước nữa. Họ bắt đầu phân biệt được đâu là giá trị thật, đâu là giá kỳ vọng, đâu là giá “niềm tin”.
Một thị trường trưởng thành hơn có thể sẽ không còn cảnh tăng nóng điên cuồng. Nhưng đổi lại, nó buộc tất cả phải thực tế hơn: chủ đầu tư thực tế hơn, ngân hàng thực tế hơn, và người mua cũng tỉnh táo hơn.
Chỉ có điều… nếu ngay cả thời điểm này mà giá Hà Nội vẫn quanh 120-180 triệu/m2 ở rất nhiều nơi, thì câu hỏi lớn nhất vẫn là: Rốt cuộc mặt bằng thu nhập của người dân đang chạy theo giá nhà… Hay giá nhà đã chạy sang một vũ trụ khác rồi?