Thực sự đợt này rất lười biên tus - phần vì trời lạnh, phần vì tuổi già - mà không biên thì thấy áy náy lương tâm, như kiểu thấy 1 thằng ăn cắp/lừa đảo trước mắt mà mình lại không hô hoán cho bà con thiên hạ được biết - nó cứ cảm giác hèn hèn thế nào ấy.
Cả tháng nay, ngày nào cũng hơn chục cuộc điện thoại kiểu " A Nam ơi, Hưng Yên ra rồi hả anh mà khách e được mời đi ký, rồi bọn nó hẹn đặt cọc thưởng phạt, thậm chí có cả tiền chênh rồi". Rồi " Anh ơi, có bên mời khách e mua buôn 200-300 lô Vinhomes Dream City, nhận cọc 100tr/lô, hẹn 17-18/1 này vào ký tại sàn thủ tục, bla bla bla,...".
Anh em có thấy những Câu Hẹn Câu Thề này quen quen ko ạ? Với mình mà nói thì những câu văn mẫu dạng này mùa bóng thấp tầng nào của Vin mình cũng gặp, vẫn là những câu kiểu có đội A chào mấy chục/trăm suất B ngoại giao, được chiết khấu C% và ký hợp đồng tại địa điểm D,....
Ko hiểu sao giờ đã sang năm 2022 rồi mà vẫn quá nhiều sale/khách tin vào những câu chuyện cổ tích thế này nhỉ???
Trước hết, mình khẳng định là việc mua buôn dự án thì có, nhưng đó là những game rất lớn mà bên mua/bên bán họ làm việc thẳng với nhau do sự hiểu biết, tin tưởng và có mức độ tài chính cũng như chấp nhận luật chơi của game ở mức rất cao( có thể lên đến hàng ngàn tỷ). Các bạn đừng tin vào những câu chuyện cổ tích muôn thủa có bác A/ cô B cực to cấp triều đình và to cỡ súng đại bác, muốn lấy hàng ở đâu và bao nhiêu căn cũng được- những cái các bạn nghe cũng chỉ là từ mồm người này qua mồm người nọ và tai người nọ truyền sang tai người kia. Đó là 1 dạng thông tin lòng vòng qua " 9 chủ" chứ ko phải chính chủ.
Và mình khẳng định trong suốt gần chục năm làm hàng VIN, mình chưa từng chứng kiến có cụ sale làm thành công 1 dây mua buôn nào cả, mà chỉ chứng kiến những quả scandal bom tấn khi sale- khách mua bị thiệt hại cả chục tỷ đồng, ví dụ như bức ảnh trên cùng mà 1 người anh trong làng sale ở Q9 từng là nạn nhân. Cách đây 2 năm khi Vin Q9 chuẩn bị ra, có 1 số cụ hồ hởi thông báo với mình kiểu vừa ký/nhận cọc bán buôn thành công 200-300 lô Vin Q9 và sắp sửa nhận hoa hồng mấy chục tỷ rồi. Nhưng đến giờ qua 2 mùa Tết mà hình như các cụ ấy vẫn chưa thấy Mang Tiền Về Cho Mẹ.
Nếu các bạn thấy câu chuyện vẫn chưa đậm đà thì lấy luôn câu chuyện của mình ra làm nhân chứng sống. Tháng 8-10/2018, giang hồ cũng náo loạn với các loại suất ngoại giao bên VHOP, tất nhiên có suất thật ký được( mình ký khá nhiều) nhưng chủ yếu là vô vàn suất ảo với các loại đặt cọc thiện chí với ngoại giao, đặt cọc thưởng phạt cá nhân, đặt cọc thưởng phạt có dấu pháp nhân, rồi các loại vi bằng với các Thánh Vi Bằng mà đến tận cuối 2021 vẫn có người truy lùng đòi tiền trên các group Zalo.
Bản thân mình lúc đó vẫn Tuổi Hồng Thơ Ngây- chỗ nào cứ có Quỳnh Giao ngon bổ rẻ, chấp nhận thưởng phạt là cho khách ruột phi tiền vào cọc chết, và nhìn số tiền cọc lên đến gần 30 tỷ thì đã chắc mẩm tết này con sẽ nhất định mang tiền về cho mẹ.
Nhưng sau khi xâu chuỗi lại 1 loạt thông tin trên thị trường- thấy nhiều điểm vô lý và có dấu hiệu lợi dụng dòng tiền- nếu ko muốn nói là lừa đảo, mình lập tức đi thu hồi lại hết cọc cho KH( ơn giời vẫn đòi đủ hết ), còn lại 1 cơ số anh em sale/khách đến sát ông Công ông Táo vẫn xếp hàng ở 1 số nhà NG có máu mặt để xin( nhấn mạnh là xin) lại tiền cọc- tiền gốc, chứ đừng hy vọng chữ "phạt" các bạn ạ. Mà theo mình biết sau 3 năm nhìn lại, vẫn rất nhiều vụ đến giờ đúng kiểu: Tiền ta như lá vàng, mãi bay xa thật xa....Có vụ mình sưu tầm ảnh các nhân vật chính, có vụ đã lên báo, có vụ thì hung thủ Xuân này con ko về, ....
Sẽ có nhiều bạn nghĩ: làm bds thì thông tin phải kín và ngầm thì nó mới nguy hiểm, nó mới ra tiền. Nếu thế thì sao lại có suất NG rao như hàng chợ, rao tràn lan trên các nhóm Face/Zalo. Tôi sống đến nay gần 40 tuổi rồi mà cũng chưa thấy kiểu hàng NG nào dễ tiếp cận đến vậy. Trên máy tôi có cả folder sưu tầm các loại tin rao, ảnh rao, ....xuyêt suốt các dự án của V bao năm qua, và có thể đưa ra kết luận: RÁC.
TIỀN KHÔNG DỄ KIẾM KHI THÔNG TIN CỦA BẠN CHỈ LÀ RÁC!!!