Đúng là "Smart City" có khác, đến cả đội ngũ môi giới cũng phải "smart" theo kiểu chẳng giống ai anh em ạ. Chuyện là ở dự án Nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (Bắc Ninh), người ta vừa mới bế đi một dàn "ảo thuật gia" gồm một nữ giám đốc 33 tuổi cùng dàn đệ tử 37, 39 tuổi vì tội dám cả gan thách thức cả hệ thống xét duyệt của Nhà nước.
Cái nực cười ở đây là gì? Là nếu bạn không đủ điều kiện mua nhà cho người nghèo, ví dụ như lương cao quá, nhà to quá, hay đơn giản là không thuộc diện ưu tiên thì cũng đừng lo, đội ngũ "cò" này sẽ biến bạn thành người nghèo khổ, thu nhập thấp, hoàn cảnh éo le chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và cái giá để "vượt nghèo" trên giấy tờ này rẻ đến giật mình, chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng một bộ hồ sơ. Nó giống như việc bạn đang đi xe sang nhưng chỉ cần chi vài đồng lẻ là có ngay cái thẻ "hộ nghèo" để vào hàng nhận gạo từ thiện vậy, nghe nó vừa hài hước mà vừa cay đắng làm sao!
Thông tin trên báo VnExpress
Các bị can như Nhung, Bảo, Yến... đã trực tiếp soạn thảo đủ loại giấy tờ khống, từ xác nhận điều kiện thu nhập đến đơn xin xác nhận tiền lương "giả cầy" để giúp các thượng đế không đủ chuẩn bỗng chốc trở thành đối tượng được hưởng chính sách an sinh.
Thực sự, nhìn cái giá 5 triệu để có cơ hội mua căn hộ tiền tỷ với lãi suất ưu đãi, mình thấy các bác môi giới này cũng "có tâm" phết, làm từ thiện trên mồ hôi nước mắt của người nghèo thực thụ chứ đâu. Nhưng cái tâm này nó đặt nhầm chỗ rồi, vì trong khi cả nước đang rần rần khởi công hàng trăm dự án, nỗ lực đạt mục tiêu 1 triệu căn hộ cho công nhân, người lao động thực sự khó khăn, thì những "phù thủy" này lại đang âm thầm cắt xén suất cơm của người nghèo để chia cho những kẻ có tiền nhưng thích lách luật.
Hệ quả là gì? Là bây giờ cả đội đang được "tạm giam" để điều tra tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cái kết này thì đúng là "cảm lạnh" toàn tập, không chỉ cho nhóm môi giới mà cho cả những khách hàng đã lỡ tin vào cái mác "xử lý hồ sơ". Cứ tưởng chi vài triệu là có nhà sang, ai ngờ giờ lại đứng trước nguy cơ tiền mất, tật mang, mà cái suất nhà đó chắc chắn cũng bay màu theo lệnh khởi tố. Điều này đặt ra một dấu hỏi cực lớn: Tại sao một bộ hồ sơ giả giá vài triệu lại có thể dễ dàng len lỏi vào một dự án mang tầm cỡ "Smart City"? Phải chăng quy trình hậu kiểm của chúng ta vẫn đang chạy bằng "cơm" và đầy rẫy kẽ hở, hay là do sự chủ quan đến mức ngây thơ của những người xét duyệt?
Nhìn rộng ra, khi mà mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tiến độ, nếu không có những cú đấm thép như thế này ở Bắc Ninh, liệu bao nhiêu căn hộ sẽ thực sự đến tay người nghèo, và bao nhiêu sẽ rơi vào tay những "người nghèo trên giấy"?
Phải chăng chúng ta đang tạo ra một cuộc đua mà ở đó, người thắng cuộc không phải là người cần nhà nhất, mà là người có môi giới "smart" nhất? Anh em nghĩ sao về cái giá 5 triệu để "mua" sự gian lận này? Liệu sau vụ này, các bác đi mua nhà có còn dám tin vào lời hứa "xử lý hồ sơ từ A đến Z" của các đại ca môi giới nữa không, hay lại phải tự mình đi xếp hàng từ 3 giờ sáng cho nó lành?