Dự án này không chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ, mà nó nằm ngay sát vách "siêu đô thị" 1,6 tỷ USD Vinhomes Ocean Park 2, kẹp giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Vành đai 4. Nói bỗ bã một chút, mảnh đất này chẳng khác nào một "miếng nạc" nằm giữa những mâm cao cỗ đầy của các ông lớn. Nhìn cái cách quy hoạch dân số lên tới hơn 22.000 người với đầy đủ tiện ích từ y tế, giáo dục đến thể thao, mình chợt nhận ra Văn Giang của 10 năm tới có lẽ sẽ chẳng khác gì một Mỹ Đình của 20 năm về trước - từ những cánh đồng xanh ngắt bỗng chốc hóa thành "trung tâm mới" rực rỡ ánh đèn.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc thêm một dự án hay vài chục nghìn dân. Hãy nhìn vào bức tranh tổng thể: Hưng Yên đang trở thành "thỏi nam châm" hút tiền khủng khiếp nhất khu vực phía Bắc.
Quang cảnh buổi làm việc (nguồn ảnh: UBND xã Văn Giang).
Từ một Ecopark 10 tỷ USD xanh mướt, đến bộ đôi Ocean Park 2 và 3 của Vinhomes, rồi lại thêm Sunshine Legend City với 8.000 căn hộ hay dự án nhà ở xã hội 5.000 tỷ của Hòa Phát. Hưng Yên bây giờ không còn là cái "sân sau" của Hà Nội nữa, mà đang tự xây dựng cho mình một hệ sinh thái đô thị độc lập, hiện đại và đồng bộ đến mức đáng nể.
Như một cậu em út bấy lâu nay chỉ đứng nhìn các anh, giờ bỗng dưng vụt lớn, mặc vest bóng lộn và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng về chất lượng sống. Thế nhưng, giữa những con số tỷ USD lấp lánh đó, liệu chúng ta có đang quá vội vàng? Liệu hạ tầng giao thông như Vành đai 4 có gồng gánh nổi cái kịch bản "đô thị hóa thần tốc" này khi hàng chục nghìn người cùng đổ về đây sinh sống và làm việc?
Vấn đề đặt ra ở đây là tính kết nối và sự bền vững. Việc các "ông lớn" thi nhau cắm cọc, quây tôn tạo ra những đại dự án là một tín hiệu mừng cho kinh tế địa phương, nhưng liệu Văn Giang có tránh được vết xe đổ của những "đô thị ngủ" - nơi chỉ có nhà và nhà nhưng thiếu đi linh hồn của một cộng đồng gắn kết?
Khi giá đất cứ mỗi ngày một leo thang theo từng bản quy hoạch 1/2000, liệu những người lao động thực thụ, những công nhân tại các KCN như Yên Mỹ II có còn cơ hội chạm tay vào một mái ấm, hay tất cả lại trở thành cuộc chơi của những nhà đầu tư sành sỏi? Chúng ta đang mơ về một "Mỹ Đình mới", nhưng hãy nhớ Mỹ Đình mất hàng thập kỷ để hình thành bản sắc, còn Văn Giang đang bị đẩy đi với vận tốc của một chiếc xe đua F1.
Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là dành cho những người đang đứng trước ngưỡng cửa đầu tư: Liệu đây là thời điểm vàng để "nhập cuộc" đón đầu làn sóng đô thị hóa, hay chúng ta nên tỉnh táo quan sát xem những nét vẽ trên bản đồ quy hoạch kia bao giờ mới thực sự biến thành những viên gạch trên thực địa? Văn Giang đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có, nhưng trong một "cuộc chơi tỷ USD", phần thắng liệu có chia đều cho tất cả, hay chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn để đợi đến ngày quy hoạch thực sự "nở hoa"?
Bạn nghĩ sao về viễn cảnh Văn Giang trở thành trung tâm sầm uất hơn cả một vài quận nội thành Hà Nội trong tương lai gần, liệu chúng ta có đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch lịch sử về địa chính trị và kinh tế của vùng Thủ đô không?