Hồi xưa nghe đến việc đi xin cái giấy này là thấy cả một bầu trời cực hình, nào là xin nghỉ làm, nào là chầu chực ở Văn phòng đăng ký đất đai, mặt mũi ai nấy ám khói vì chờ đợi chẳng khác gì đi xin quẻ đầu năm mà gặp đúng lúc đông hội. Nhưng mà năm 2026 rồi, đời thay đổi rồi các bác ạ, giờ ngồi nhà rung đùi, tay cầm điện thoại bấm bấm là xong, cái "chuyển đổi số" nó phải thiết thực như thế này mới đáng đồng tiền bát gạo.
Để tôi chỉ cho anh em cái chiêu "vượt rào" hành chính này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, làm online 100% cho nó văn minh cái thằng người. Đầu tiên là cứ đăng nhập thẳng bằng tài khoản VNeID cho nó chính thống, rồi tìm cụm từ "CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI." trên thanh tìm kiếm. Anh em lưu ý kỹ giùm tôi là phải chọn cái dòng có "dấu chấm" ở cuối câu nhé, nghe thì hơi buồn cười như kiểu mật mã của mấy hội kín ấy, nhưng thiếu cái dấu chấm đó là tìm không ra đúng mục đâu, hệ thống nó cũng "kỹ tính" như bà cô hàng xóm vậy. Sau đó cứ thế mà chọn cơ quan thực hiện là "Sở", rồi tìm đúng Văn phòng đăng ký đất đai tại nơi có dự án mà mình đang nhắm tới.
Đến đoạn này mới là lúc cần sự tỉnh táo này, khi chọn mục nộp trực tuyến, các ông nhớ tích vào ô cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, cái này giống như mình kí "quân lệnh trạng" nên thông tin phải chuẩn đét, đừng có đùa. Ở phần dịch vụ công, chọn đúng mục "Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở - NOXH". Một cái mẹo nhỏ để đỡ phải đi lại nắng nôi là hãy chọn luôn mục nhận kết quả bản giấy tại nhà qua bưu chính công ích, tốn thêm tí tiền ship nhưng đổi lại là sự thong dong, đỡ được bao nhiêu công sức hít khói bụi ngoài đường.
Mà lưu ý mấy ông đã có "nóc nhà" nhé, nếu đã kết hôn thì bắt buộc phải khai đủ thông tin vợ chồng kèm số đăng ký kết hôn, còn ai đang độc thân vui tính thì cứ tự tin để trống thôi. Cái đoạn điền "đối tượng" thì mình thuộc diện nào thì chọn cho chuẩn theo người đứng đơn kẻo lại công cốc. Trước khi ấn nút "Lưu và nộp", anh em nhớ bấm vào biểu tượng cái con mắt để "soi" tờ khai một lượt, xem có sai sót gì không rồi mới ấn "Sử dụng". Bước cuối cùng là tải cái file PDF căn cước công dân và giấy tờ hôn nhân lên là coi như xong phim.
Ngẫm lại cũng thấy hay, cái việc xin giấy tờ vốn dĩ bị coi là "hành là chính" ngày xưa giờ thu bé lại vừa bằng một cái màn hình smartphone. Nhưng mà tôi cũng tự hỏi, công nghệ thì nhanh thật đấy, nhưng liệu quy trình online này có thực sự giúp những người thu nhập thấp – những người vốn chẳng rành công nghệ hay bận bịu mưu sinh – tiếp cận được nhà ở dễ dàng hơn không?
Hay nó lại vô tình tạo ra một cái rào cản vô hình mới cho những ai không thạo Internet? Và quan trọng nhất là, sau khi có cái giấy xác nhận này rồi, liệu chúng ta có thực sự chạm tay được vào căn nhà mơ ước hay lại lạc giữa "ma trận" bốc thăm và những suất ngoại giao khó hiểu? Anh em thấy cái vụ làm online này có thực sự "nuột" không hay vẫn ưu tiên kiểu đến tận nơi "mắt thấy tai nghe" cho nó chắc? Nếu còn lấn cấn chỗ nào về khâu chuẩn bị hồ sơ hay cần tôi check hộ xem diện đối tượng khai thế nào cho chuẩn thì cứ hú một tiếng nhé!
Nguồn ảnh: Phương Bảo An