Hai bác đang đi xin giấy xác nhận thu nhập để hoàn thiện hồ sơ.
Tôi có mượn tờ giấy đó để xem. Trong mẫu giấy yêu cầu người khai phải ghi: “Tôi có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận là … đồng/tháng.”
Ngay bên dưới là dòng cam kết: người khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. Đọc đến đây tôi thật sự thấy rất băn khoăn.
Một người gần 80 tuổi, không hợp đồng lao động, không bảng lương, không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thu nhập… thì con số “thu nhập bình quân tháng” đó sẽ được xác định bằng cách nào?
Viết 500 nghìn, 1 triệu hay vài triệu một tháng thì căn cứ vào đâu để nói đó là đúng? Ai là người có thể xác nhận chính xác con số đó?
Nếu chỉ viết đại một con số để đủ hồ sơ nhưng lại ký cam kết chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung đó thì rõ ràng đây là điều mà người dân cần phải hết sức thận trọng.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là: trong trường hợp người có công với cách mạng, theo suy nghĩ rất bình thường của nhiều người, chính sách đền ơn đáp nghĩa lẽ ra chỉ cần làm rõ hai điều:
Thứ nhất: có giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng.
Thứ hai: chưa từng được Nhà nước hỗ trợ về chính sách nhà ở.
Như vậy đã đủ để thể hiện đúng tinh thần tri ân.
Còn việc yêu cầu những người đã gần 80 tuổi phải đi xin giấy xác nhận thu nhập, trong khi bản thân họ cũng không có căn cứ rõ ràng để xác định con số thu nhập của mình, thì thật sự khiến nhiều người cảm thấy rất khó xử.
Không khai thì hồ sơ không hoàn thiện.
Mà khai thì lại phải ký cam kết chịu trách nhiệm pháp luật về một con số mà chính mình cũng không có cách nào chứng minh.
Tôi không bàn đúng sai của quy định. Nhưng nhìn hai bác lớn tuổi lom khom đi xin từng loại giấy tờ như vậy, tôi chỉ thấy một điều: có lẽ những thủ tục như giấy xác nhận thu nhập cũng nên được xem xét lại cho phù hợp hơn với những trường hợp đặc biệt như người đã rất cao tuổi và là người có công với đất nước.
Chia sẻ câu chuyện này để mọi người đọc kỹ hồ sơ của mình, đặc biệt là những giấy tờ có nội dung tự kê khai và cam kết trách nhiệm pháp lý, để tránh những rủi ro không đáng có sau này.
- Darius Nguyen -