Chuyện là thế này, trong danh sách đen nợ thuế dài dằng dặc hơn một nghìn tỷ của cả tỉnh, ông Slico bỗng dưng chiếm sóng với con số hơn 122,4 tỷ đồng. Điều đáng nói không phải là con số to hay nhỏ, mà là tốc độ tăng trưởng nợ của các bác ấy nhanh kinh hoàng, tăng hơn 5 lần chỉ sau một kỳ báo cáo.
Người ta làm ăn thì mong doanh thu tăng trưởng dựng đứng, đằng này Slico lại chọn cách cho nợ thuế nhảy vọt "bất thường" như thế thì đúng là khiến thiên hạ phải đặt dấu hỏi chấm to đùng về sức khỏe tài chính thực sự phía sau cái mác chủ đầu tư khu công nghiệp hoành tráng.
Nhìn vào "profile" của Slico thì đúng là không phải dạng vừa khi họ nắm trong tay dự án KCN Đức Hòa 3 - Slico, cái dự án mà sau bao lần "gọt giũa" điều chỉnh từ gần 200 ha xuống còn 157 ha vì chuyển đổi một phần sang đất ở. Nghe đến đoạn chuyển đổi sang đất ở là anh em hiểu mùi tiền nó thơm thế nào rồi đấy, nhưng nghịch lý ở chỗ là tiền thuế thì vẫn cứ treo đó.
Đọc sâu hơn vào nội tại doanh nghiệp mới thấy nhiều tình tiết "ly kỳ" hơn cả tiểu thuyết. Hồi tháng 6/2025, các bác ấy vừa mới thổi vốn điều lệ từ 200 tỷ lên tận 700 tỷ đồng, tức là tiềm lực trên giấy tờ tăng gấp 3.5 lần. Thế nhưng, vốn tăng mạnh mà thuế nợ cũng tăng nhanh thì có gì đó nó cứ sai sai, giống như kiểu một thanh niên vừa khoe mua xe sang nhưng tiền đổ xăng thì lại đi vay nợ vậy.
Đã thế, ghế nóng lãnh đạo cũng vừa được chuyển giao cho một soái ca sinh năm 1992 tên Dương Công Long. Nhìn cái độ tuổi này mà cầm lái một doanh nghiệp vốn 700 tỷ với đống nợ thuế trăm tỷ, mình tự hỏi đây là tài năng trẻ thực thụ hay lại là một quân cờ trong ván bài của các "ông lớn" đứng sau?
Và đây mới là chi tiết "đắt" nhất khiến dân tình phải soi gương cầu lồi mà nhìn: địa chỉ thuế của Slico nằm chễm chệ tại số 234 Ngô Tất Tố, trùng khít với trụ sở của Tập đoàn Him Lam - đế chế gắn liền với tên tuổi của đại gia Dương Công Minh.
Chưa hết đâu, một loạt cái tên nghe rất kêu như Minh Đức LA, Minh Hòa LA, Minh Phúc LA với tổng vốn hàng nghìn tỷ đồng cũng đều kéo nhau về "nhập hộ khẩu" chung một mái nhà Him Lam. Sự trùng hợp này khiến người ta không thể không liên tưởng đến một hệ sinh thái khổng lồ đang vận hành theo kiểu "tuy nhiều mà một". Liệu đây có phải là một chiến thuật dùng các pháp nhân vệ tinh để dàn xếp cuộc chơi bất động sản và hạ tầng công nghiệp, hay đơn giản chỉ là các bác ấy thích ở chung cho vui để tiết kiệm tiền mặt bằng?
Nhưng nhìn rộng ra một chút, không chỉ có mỗi Slico, bức tranh nợ thuế ở Tây Ninh đang loang lổ những mảng màu xám xịt từ các ông lớn khác như Xăng dầu Tây Nam S.W.P nợ hơn 308 tỷ, hay Sài Gòn Tây Nam nợ 177 tỷ. Điều này đặt ra một vấn đề nhức nhối: Phải chăng các doanh nghiệp đang gặp áp lực dòng tiền quá lớn đến mức phải "chiếm dụng" luôn cả tiền thuế của nhà nước để xoay xở kinh doanh?
Hay đây là hệ quả của việc đổ vốn quá đà vào các dự án bất động sản mà thanh khoản thì vẫn đang "ngái ngủ"? Khi mà nợ thuế tăng dựng đứng như một cái dốc đứng, liệu các dự án khu công nghiệp có kịp hoàn thành để tạo ra dòng tiền, hay lại trở thành những "bãi hoang" trên giấy tờ trong khi các pháp nhân thì cứ lần lượt đổi chủ, đổi vốn để làm đẹp hồ sơ?
Theo anh em, cái sự "trùng hợp địa chỉ" với Him Lam và con số nợ thuế tăng phi mã của Slico là tín hiệu của một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ để bứt phá, hay là dấu hiệu của một "cỗ xe" đang bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua hạ tầng? Và liệu cái tên Dương Công Long – vị CEO gen Z kia – sẽ là người đưa Slico thoát khỏi vũng lầy nợ nần hay chỉ là người đứng tên cho một giai đoạn chuyển giao đầy bí ẩn? Comment chia sẻ góc nhìn của anh em về "vũ trụ" Him Lam và những ẩn số ở Tây Ninh này nhé, xem thử liệu chúng ta có đang nhìn thấy một quả bom nợ âm thầm nào không!