Câu chuyện tưởng chừng như nhỏ này lại là chủ đề bàn tán rôm rả không kém gì chuyện giá nhà, diện tích thông thủy, hay… có nên mua căn hộ view nghĩa trang. Vậy, tầng 13 đã đi đâu? Có hay không chuyện các chủ đầu tư “giấu” tầng này vì mê tín? Hay đây chỉ là một chiêu trò marketing tinh tế?
Trước hết, hãy nhìn vào sự thật thú vị: rất nhiều tòa nhà ở Việt Nam (và cả trên thế giới) chọn cách “né” số 13 bằng cách đặt tên là… tầng 12A. Nghĩa là sau tầng 12, không phải tầng 13 mà là 12A, sau đó nhảy lên tầng 14 như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cư dân đi thang máy có thể thở phào nhẹ nhõm: “Ơn trời, không có tầng 13!”. Nhưng thực tế, cái gọi là 12A đó vẫn là tầng 13 về mặt kỹ thuật xây dựng. Cầu thang vẫn leo thêm một tầng, trần vẫn cao thêm 3 mét, nhưng con số thì được biến hóa nhẹ nhàng như một màn ảo thuật “hợp phong thủy”.
Tại sao lại né số 13? Lý do nằm ở cả văn hóa Á Đông lẫn ảnh hưởng phương Tây. Ở nhiều nước châu Á, số 13 bị coi là con số “đen đủi” vì phát âm gần với chữ “thất” – nghĩa là mất, là xui. Còn ở phương Tây, đặc biệt là các nước dùng tiếng Anh, số 13 gắn liền với những điều không may từ hàng thế kỷ trước. Ví dụ như trong bữa tối cuối cùng của Chúa Jesus, có 13 người ngồi ăn và người thứ 13 – Judas lại là kẻ phản bội. Thế nên, nhiều người phương Tây cũng tránh số 13 như tránh spoiler phim.
Nắm bắt được nỗi sợ chung toàn cầu, các chủ đầu tư bất động sản cũng nhanh chóng “hóa giải” nỗi lo bằng cách… đổi tên. Một tầng 13 đổi thành 12A không làm tòa nhà cao hơn, nhưng làm cho người mua cảm thấy an tâm hơn. Và cũng nhờ thế mà… bán căn tầng 13 dễ hơn nhiều! Chứ thử hỏi, mấy ai muốn bỏ mấy tỷ đồng để về ở trong căn hộ “xui xẻo”?
Bên môi giới mà bảo “chị ơi, căn này tầng 13, giá tốt lắm” là khách lắc đầu như quạt máy rồi. Nhưng nếu nói “chị ơi, căn 12A, ngay dưới tầng 14, view thoáng, giá mềm hơn các tầng khác chút” – là thấy hứng khởi liền.
Điều hài hước là, dù tránh số 13, nhưng chẳng ai tránh được… sự thật là mình đang ở tầng 13. Kỹ sư xây dựng vẫn đếm theo số kỹ thuật, thợ điện, thợ nước khi sửa chữa cũng hiểu rõ 12A = 13.
Thậm chí, giấy tờ pháp lý, bản vẽ kỹ thuật vẫn ghi rõ “13” đàng hoàng – chỉ là lên đến bảng thang máy thì hóa phép một chút cho… an lòng dân.
Nhưng trớ trêu thay, sự tránh né này đôi khi còn gây ra hiệu ứng ngược. Có một nhóm khách hàng lại đặc biệt thích tầng 13, vì họ biết số lượng người né tầng này nhiều, nên giá bán, giá thuê thường… rẻ hơn các tầng bên cạnh. Đây chính là hội “logic hơn phong thủy”, sẵn sàng ở tầng 13 với giá hời, lại ít hàng xóm, thang máy đỡ đông.
Ngoài tầng 13, nhiều tòa nhà còn né luôn tầng 4 (do phát âm gần “tử” – chết), hoặc có những nơi tránh cả số 14. Nhiều chung cư cao cấp, tầng số được đánh rất “duyên”: 8A, 9B, 10A, rồi nhảy lên 16, trông như bảng tuần hoàn bị xào lại. Đến mức nếu ai lần đầu đi thăm bạn ở chung cư, có khi phải mất vài phút mới hiểu được thứ tự tầng ở đây hoạt động… theo cảm xúc chứ không theo toán học.
Tóm lại, tầng 13 dù có bị giấu đi bằng mọi chiêu trò đổi tên, uốn số, thì nó vẫn tồn tại một cách hợp pháp và… hợp logic. Việc mua hay không mua căn hộ tầng 13 tùy vào niềm tin, cảm xúc và cả độ “dũng cảm” của người mua.
Vì sau tất cả, nhà là để ở, chứ đâu phải để đếm số.