Rất nhiều bạn bè của mình cũng chia sẻ rằng nhà họ không hề có ý định bán nhà nhưng không hiểu sao nhà vẫn bị các môi giới rao bán bừa bãi. Điều đó cho thấy điều gì? Khị thị trường bất động sản Hà Nội đang bị ngáo giá, giá chung cư tăng 20 đến 40% chỉ sau một năm, giá đất nền cũng tăng cao, thì xảy ra tình trạng môi giới khao khát có hàng bán đến mức sẵn sàng bịa đặt với ý định kiếm hàng bán bằng mọi cách.
Tuy nhiên, với những trải nghiệm cá nhân mình, mình khuyên mọi người, với đa phần chúng ta, nhà chỉ có một hai cái, không nên vì những lý do không đáng mà bán nhà để kiếm dăm đồng lợi nhuận vớ vẩn, có khi sau rồi mất tất.
Khu nhà mình đây, có những nhà không bán thì thôi, bán xong vợ chồng cãi cọ, con cái tranh giành chửi nhau như mổ trâu mổ bò. Lý do là khi cái nhà còn đấy thì không sao, nhưng bán xong, cầm cục tiền lớn ai cũng nổi lòng tham, chồng đòi chia để làm việc chồng muốn, con đòi chia cho nó làm ăn, rồi thậm chí các cháu thấy bác bán nhà cũng lân la đến gạ gẫm vay tiền (mà vay không bao giờ trả).
Có nhà khu mình bán hơn 20 tỷ xong vợ chồng cãi nhau triền miên về việc làm gì với tiền, chồng đòi mấy tỷ làm ăn, sau mới biết là mua nhà cho bồ, kết quả sắp ra tòa ly hôn rồi. Còn có nhà bán xong đưa cho con vài tỷ làm ăn, rồi nó thua lỗ, về cào cấu bố mẹ và đến giờ gần hết cái nhà mấy chục tỷ rồi.
Những trường hợp kể trên sau khi bán nhà đã tiêu pha mua sắm thoải mái, rồi thì cho người nọ người kia vay giờ không còn khả năng mua nhà nữa mà đi thuê rất mòn mỏi vất vả.
Thế mới nói, ở đời không chắc bi kịch là khi không có tiền đâu, mà bi kịch xảy ra khi mà có một cục tiền lớn và mọi người đều muốn xâu xé.
Vậy nên là trừ khi có việc gì kiểu nhà có người ốm đau nan y cần số tiền lớn, hoặc nhất nhất phải bán để chia thừa kế hẫng tính bán còn không đừng bao giờ nghĩ đến bán nhà. Chưa chắc giữ dc tiền mà khéo còn mất sạch ấy.
Ngọc Diệp Nguyễn