Dòng thông báo ngắn ngủi mà nghe lạnh lẽo vô cùng. Dù biết là kết cục của dự án này, sau cùng sẽ là thế, nhưng có lẽ, những người đã mua ở đây không khỏi giận dữ khi đọc những dòng tin vô cảm như vậy. Không một lời xin lỗi, không một hướng đi, không một giải pháp nào được đưa ra nữa, dù chỉ là để bù đắp một phần nhỏ thiệt hại cho khách mua, dù CĐT thực sự, đến giờ, họ vẫn là "đại gia" với những khối tài sản ngàn tỷ, thậm chí là ngay ở Đà Nẵng, ngay gần dự án Cocobay.
Tôi đã từng đến dự buổi gọi là hội nghị đối thoại với khách hàng của Cty Thành Đô – Chủ dự án (không biết giờ đổi tên là gì rồi) cách đây 3 năm tại chính tại Đà Nẵng. Mà có khi đó là cuộc gặp mặt duy nhất để đối thoại, xử lý vướng mắc với khách hàng của công ty này. Lúc đó cũng có mặt Chủ tịch Công ty, ông Thành, chủ trì cuộc này.
Đáng nhớ nhất là họp được một lúc, một bà cụ đứng lên, nghẹn ngào:
“Ôi trời ơi ông T ơi, tôi nhận được thư mời của ông mà tôi khóc hết nước mắt. Không biết đến mấy trăm lần toi gọi điện đến Công ty của ông mà không một ai nghe máy. Khăn gói ra Hà Nội lên Văn phòng thì trống không, chỉ có bàn ghế, không ai tiếp. Tôi đã tưởng rằng Công ty của ông phá sản rồi, tôi mất hết tiền rồi thì lại nhận được thư mời này, tôi mừng muốn phát ngất”.
Ở cuộc đó, cũng có nhiều người khóc lóc như bà cụ này. Có cả những người nước ngoài. Có cả nhiều nhà báo theo lĩnh vực bđs - những người được cho là lọc lõi về mua bán BĐS, cũng đã đặt niềm tin mua 1-2 căn của Cocobay, với hy vọng có thể kiếm vài trăm tr tiền lãi (may quá, mình không mua hihi). Nhưng có lẽ, tất cả bây giờ đều không thể bán hay ở được nữa, vì tất cả dự án đã xuống cấp thê thảm, nó thật sự hoang tàn, là những dãy nhà hoang phế, có thể đụng tay vào cái gì cũng dễ đổ vỡ tan tành.
Thật ra không phải chỉ đến bây giờ, cách đây 3 năm, đúng thời điểm đó thì các toà nhà, căn hộ của Cocobay Đà Nẵng đã thê thảm lắm rồi. Đường xá thì nứt toang hoác, cỏ dại mọc đầy. Trên các căn hộ thì đụng tay vào kính, cửa là có thể rơi vỡ tan hàng ngàn mảnh. Thực sự như một thành phố ma, những căn hộ ma, những ngôi nhà ma…
Condotel, thực ra tôi không có thành kiến gì với dạng dự án này. Thậm chí, tôi vẫn nghĩ đó là dạng dự án thông minh, phù hợp với phát triển du lịch và có khả năng sinh lợi cao khi thị trường phát triển bình thường, với một số vốn đầu tư thường là không lớn.
Nhưng Cocobay Đà Nẵng thì lại khác. Nó là một dự án đầu tư quá cẩu thả, vị trí dự án thì ok, tốt, nhưng tất cả: g tờ pháp lý, kiến trúc, vật liệu xây dựng …đều rất tồi tệ nên dự án xuống cấp rất nhanh, ngay cả khi chưa bàn giao cho khách hàng. Chỉ có một điều CĐT đã làm tốt là quảng cáo, pr quá nhiều. Họ thậm chí tặng riêng một biệt thự cho C Ronaldo để lên các tuyến bài đại í nói CR 7 đã mua nhà ở dự án này để ở :)). Tôi nghĩ, ngay cả khi thị trường bình thường thì dự án này cũng không thể hoạt động tốt bình thường. Nên có dạo, có mấy bạn rủ mua cùng, khi vào dự án, sờ tay vào cánh cửa một căn hộ, là phải “say no” ngay.
Rất đáng tiếc cho hàng trăm người, trong đó, có cả nhiều người tôi quen, đã lỡ mua ở đây. Có lẽ họ đã quá ham cái tỷ lệ lợi nhuận 14-15% mà chủ đầu tư vẽ ra. Giờ họ có thể sẽ mất trắng.
Trong Bộ luật Hình sự giờ có một điều luật phạt tù cho hành vi “lừa dối khách hàng”. Với ai có thể oan, nhưng với CĐT dự án này, tôi nghĩ, điều luật này áp dụng cho họ là phù hợp.