Sau khi thẩm định , mình quyết định mua , trước đó thì cũng đã nghe dân đầu tư cảnh báo nhau về việc không mua BDS ko hiển thị đường . Nhưng vì thấy lời tốt và trong đó đã có hàng xóm mấy nhà đều cùng đi chung, thêm nữa có giấy cam kết lối đi chung của chủ cả khu đất đó , nghĩ trong bụng sao chủ đất giở quẻ với cả mớ người sống trong này được, nên mình quyết định mua. Từ lúc bên bán bàn giao mặt bằng cho mình, có sự chứng kiến của chủ đất trước , và họ là người kí nhận tiền hoa hồng môi giới, vì bên bán nói họ đã lỗ quá rồi, nên muốn trả ít tiền môi giới lại, thấy họ cũng hơi ấm ức , nhưng mà do bên chủ bán có máu mặt và họ năn nỉ, nên bên kia cũng xuôi theo.
Hôm sau, mình đưa người qua để làm cho nó mới lại để bán. Bà chủ đất cũ chạy ra nói là , đường này là bà cho đi nhờ, thích thì bà cho đi, ko thì thôi. Bà chặn không cho xe vật tư vào,xe vật liệu méo mặt đành phải chở đồ về.
Đoạn này đang còn may, mình còn giữ lại một ít tiền của người bán, nên lúc đó gọi điện cho họ xuống, thì bà lại không nói gì, mình lại được làm, từ đó mình thấy không ổn rồi .
Cứ dẫn khách nào vào thì bà cứ đứng canh , bà cứ nói về cấm đường không cho đi, thế là bao nhiêu khách chảy có cờ hết. Có khách hẹn cọc rồi, mà vì bà nói mà không mua nữa.
Tức quá, mình bèn kêu người vô nói chuyện với bà, nhưng mà vào thì bà lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nên chẳng làm gì được, bà cứ ăn rồi ở nhà phá tụi mình
Thấy chua lè rồi, ăn ngủ không yên mấy tháng trời, mình chuyển đổi nhà nghỉ thành mười mấy căn nhà trọ cho thuê kín luôn. Để xem bà còn phá nữa không , mình tung tin không thèm bán nữa.
Thấy còn phần nhà kho trống, mình kêu người vô sửa thành cái nhà, đang sửa thì bà chạy qua kêu đây là đất của bà, bữa trước bà bán cho bên chủ kia là không có phần này. Vì phần đất này so với trên sổ là không có khớp vị trí, do đất ngày xưa nên có sai lệch , nhưng lúc mua thì tường rao vây quanh hết , bà biết là phần đất này là dư ra không khớp với trong sổ đỏ, mặc dù trước đó bà bán theo hiện trạng cho người ta, nhưng giờ bà thấy người khác mua, nên tính kế đòi lại.
Lên máu tiếp phần hai, vì lúc nào giao mặt bằng có chính bà ở đó, bà lại không nói gì, giờ lại giỡ trò này. Bà cấm không cho xe đổ vật tư vào, lúc này thì mình cũng đã đưa hết tiền cho chủ đất, nên họ cũng không phụ xử lý nữa
Kêu địa chính xuống thì cũng không giải quyết được gì, vì trên giấy tờ đang đi qua đất của bà, bà chạy ra xã rùm beng lên.
Bà đang thế ép tụi mình,một là trả lại khu đất kho đó mà nó gần 300tr,hoặc là bán lỗ cho anh em nhà bà. Thì bà sẽ không phá nữa, và kí lại giấy đường đi cho nộp lên xã.
Cũng chẳng biết làm sao , đành mang mấy chiêu trước đây ra dùng tiếp, Mình soạn gửi cho bà tờ văn bản, dựa vào các định pháp luật về giải quyết khi có tranh chấp ( ai cần nhắn mình ), qua ngày hôm sau thấy bà tự dưng hiền hậu hẳn, cũng hơi bất ngờ, vì sáng đó là đã chuẩn bị sẳn sàng bất chế độ chiến đấu với gia đình bà, thấy mấy dạng người làm càn này, cứ đụng tới giấy tờ là họ ngoan hẳn, chứ có nói lý họ cứ cãi ngang khơi khơi,Thêm ức
Thấy vậy tụi mình cũng ngồi lại nói chuyện, rồi đưa bà thêm ít rồi kí lại giấy tờ , nộp lên xã. Mọi chuyện rồi cũng xong
Nghiệm lại , thời gian ở trong ngành BDS thấy người ta sẳn sàng trở quẻ để dành lợi ích, nhiều pha xử lý thoát được, nghĩ lại mà lạnh người, nên ai mua bds thì hãy tìm cho mình một người có đủ kinh nghiệm , để giảm đi rủi ro. Vì môi trường này ở ta phải biết ứng biến , chạy chọt, luồn lách thì mới tồn tại nỗi
Lai Ngoc Anh